Thanh thiếu niên

Thư gửi mẹ

Thứ Sáu, 26/08/2016 | 15:55

(Kính tặng mẹ của con)

Con là đứa vô tâm, thường không để ý nhiều đến suy nghĩ, cảm xúc của mẹ. Chính vì thế, sự yêu thương, quan tâm của mẹ dành cho con đôi khi khiến con có cảm giác mất tự do, khó chịu. Nhưng con nào biết đâu, đến lúc phải xa rời vòng tay yêu thương, sự chở che của mẹ, con mới cảm nhận được hết tình cảm thiêng liêng mà mẹ dành cho con.

Tranh thủ những ngày nghỉ phép, con vác ba lô về thăm gia đình. Thế nhưng niềm vui sướng, hạnh phúc của mẹ khi được gặp đứa con gần nửa năm xa cách lại được hồi đáp bằng sự chờ mong, hứa hẹn “con đang về gần tới”. Con ham vui, ghé nơi này, nơi nọ để chơi cho thỏa thích, bù lại những ngày tháng vất vả tập luyện nơi thao trường. Con thăm người anh kết nghĩa, đến nhà đứa bạn mới quen trên chuyến xe chơi rồi thủng thẳng dạo phố, cà phê, đi siêu thị… mà quên mất hình ảnh người mẹ tần tảo ở quê đang trông ngóng con về.

Con la cà nên về trễ, mẹ bồn chồn đến mất ăn, mất ngủ. Bởi thế mà khi thấy con vừa về đến đầu ngõ, mẹ đã la mắng vài câu. Con trẻ người non dạ, chẳng hiểu hết nỗi niềm, tình cảm của mẹ mà còn nông nổi, giận hờn vì nghĩ rằng mẹ hết thương con, chẳng vui khi thấy con về thăm nhà. Con “làm mình làm mẩy”, thờ ơ với những món ăn khoái khẩu mẹ nấu, con cũng chẳng hỏi han về sức khỏe của mẹ...

Nhưng rồi sự chăm sóc ân cần, chu đáo cùng tấm lòng thương yêu vô bờ bến của mẹ đã giúp con nhận ra những lỗi lầm của mình. Con không còn ấu trĩ mà biết quý trọng những phút giây được ở bên gia đình, được sà vào vòng tay gầy gò nhưng ấm áp của mẹ, để được nũng nịu và được mẹ mắng yêu. Con thấy quý biết bao những lời răn dạy, trách mắng của mẹ mỗi khi con không ngoan hay gây ra lỗi lầm.

Những ngày nghỉ ít ỏi rồi cũng trôi qua thật nhanh. Đã đến lúc con phải trở về đơn vị. Hôm tiễn con lên đường, mẹ lại vén vạt áo chùi nước mắt khiến lòng con không khỏi bồi hồi, day dứt. Con dù nghẹn ngào nhưng vẫn mạnh mẽ mỉm cười để mẹ yên tâm, không lo lắng. Con thầm nhủ rằng: dù xa mẹ nhưng trong lòng con lúc nào cũng có bóng dáng mẹ hiền cạnh bên.

Lê Văn Xuân

Ảnh minh họa: B.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.