Tòa Soạn - Bạn đọc
Phúc thẩm vụ “Mất tiền tỷ vì mua vé số nhờ bạn nhậu giữ dùm”: Người mua thắng kiện
Ngày 25/8/2016, TAND tỉnh đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ kiện tranh chấp vé số trúng giải đặc biệt giữa hai bạn nhậu là Nguyễn Hoàng Tuấn (nguyên đơn) và Lâm Văn Vui (bị đơn) trong vụ kiện có 1 không 2 xảy ra tại ấp Khúc Tréo, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai.
Anh Nguyễn Hoàng Tuấn (người ngồi bên trái) và người bán vé số. Ảnh: M.Đ
Trước đó, báo Bạc Liêu đã thông tin về vụ việc tranh chấp 2 tờ vé số trúng giải đặc biệt hồi tháng 12/2015. Anh Nguyễn Hoàng Tuấn có đơn gửi Công an tỉnh yêu cầu xử lý hình sự đối với Lâm Văn Vui, người bạn nhậu giữ dùm 2 tờ vé số của Tuấn, sau khi phát hiện trúng giải đặc biệt thì tự ý đi đổi thưởng. Anh Tuấn cho rằng, Vui đã chiếm đoạt tài sản của mình. Tuy nhiên, sau khi thụ lý, cơ quan Công an tỉnh đã xác định đây không có yếu tố hình sự mà chỉ là tranh chấp dân sự.
Anh Tuấn đã đưa vụ kiện ra TAND TX. Giá Rai khởi kiện tranh chấp dân sự, TAND TX. Giá Rai tuyên bác yêu cầu của Tuấn, cho rằng không có cơ sở để xác định Tuấn là chủ sở hữu của 2 tờ vé số do Tuấn đã đưa cho Vui (xem như là cho Vui). Quá bức xúc, Tuấn kháng cáo lên TAND tỉnh. Anh Tuấn trình bày, ngoài những lời khai của những người nhậu chung, người bán vé số cũng xác nhận người mua là anh Tuấn, và không có ai thấy việc Tuấn cho Vui 2 tờ vé số ngoại trừ việc chứng kiến việc Tuấn có đưa Vui giữ 2 tấm vé số với câu nói: “hia sáng hia giữ đi” (hia là anh - phương ngữ vùng Bạc Liêu).
Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND tỉnh đã tuyên sửa toàn bộ bản án sơ thẩm, chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn Nguyễn Hoàng Tuấn (người mua vé số), chia đôi mỗi người 50/50. Tức là, tòa chấp nhận theo hướng anh Tuấn sẽ nhận lại được 1 tờ vé số trúng giải đặc biệt, sau khi trừ chi phí là còn 1 tỷ 350 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chánh án TAND tỉnh, chủ tọa phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ kiện hy hữu trên cho biết, sở dĩ tòa chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn khởi kiện, vì với các chứng cứ hai bên cung cấp, không thể xác nhận rõ ràng, anh Tuấn cho anh Vui 2 tờ vé số. Chỉ thể hiện anh Tuấn nhờ anh Vui cất giữ dùm mà thôi. Và thông qua câu nói “hia sáng hia giữ đi” cũng thể hiện cả quan điểm của anh Tuấn vào thời điểm đó, tức là nếu có trúng thì anh em sẽ chia chung, mỗi người một phần.
Quyết định của tòa cấp phúc thẩm nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dự khán, vì nó vừa hợp tình vừa hợp lý. Anh Tuấn cũng rất phấn khởi với bản án phúc thẩm của TAND tỉnh.
KIM TUẤN
- Huyện Vĩnh Lợi: 100% trường học đạt chuẩn quốc gia
- Xin nước đá không có, nam thanh niên đánh chủ nhà tử vong
- Quý 1/2024: Số vụ và số người bị thương vì tai nạn giao thông tăng
- Mỗi bộ, ngành, địa phương xây dựng 1 đề án chuyển đổi số
- TP. Bạc Liêu: Phấn đấu không còn hộ cận nghèo theo tiêu chí vào cuối năm 2024