Thanh thiếu niên

Bạn cũ

Thứ Hai, 29/08/2016 | 16:02

Tôi vẫn thường gọi những người bạn học chung cấp ba bằng hai từ “bạn cũ”. Dù sống cùng một thành phố nhưng chúng tôi rất ít khi có điều kiện gặp nhau. Bởi vì cuộc sống vốn dĩ đã quá tất bật với bao nhiêu nỗi lo toan và hàng tá những mối quan hệ khác nhau. Thỉnh thoảng trong đám cưới của bạn nào đó hoặc tại nhà cô chủ nhiệm vào những dịp lễ tết, chúng tôi (chỉ một nhóm nhỏ) ngồi lại với nhau hỏi thăm, trò chuyện nhưng cũng rất vội vã. 

Ảnh minh họa: B.T

Vậy mà khi vừa nghe tin một thành viên trong lớp mắc bệnh hiểm nghèo đang nằm điều trị ở TP. HCM, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, cả lớp có mặt gần như đông đủ tại điểm tập hợp. Gương mặt bạn nào cũng tỏ vẻ lo lắng. Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình bạn khó khăn, lại sắp lập gia đình mà bị suy thận phải nằm điều trị dài hạn tại bệnh viện, mấy bạn nữ sụt sùi khóc. Rồi ai cũng tự động đóng góp tiền tùy theo điều kiện của mình để giúp bạn vượt qua khó khăn trước mắt. Chẳng những vậy, có gần chục bạn thu xếp công việc để đi TP. HCM thăm bạn. Xúc động hơn là có những bạn đang sống ở xa nghe tin bạn bệnh cũng tìm mọi cách để giúp đỡ. Một số thành viên trong lớp hiện đang sinh sống ở TP. HCM cũng ra vào bệnh viện thường xuyên để chăm sóc bạn, vì hoàn cảnh gia đình bạn cũng neo đơn. Và cũng kể từ đó, mối quan hệ của các thành viên trong lớp khắng khít hơn. Gần như ngày nào chúng tôi cũng liên lạc với nhau để hỏi thăm tình hình sức khỏe bạn,  cũng như tìm cách giúp đỡ bạn về cả vật chất lẫn tinh thần. Cả lớp còn đồng lòng lập ra một quỹ kêu gọi các thành viên trong lớp và mọi người quen biết ngoài đời cũng như trên mạng xã hội giúp đỡ bạn vượt qua “lưỡi hái tử thần”.

Chẳng biết sự giúp đỡ của nhóm bạn cũ chúng tôi có thấm tháp gì với những khó khăn quá lớn của bạn hay không, nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng bạn cũ - không phải là bạn của thời quá khứ. Mà là những người bạn lúc gặp khó khăn, hoạn nạn sẽ luôn cùng kề vai sát cánh để vượt qua.

THU PHƯƠNG

(Cựu học sinh Trường THPT Bạc Liêu)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.