Sắc màuTrung thu

Thứ Năm, 15/09/2016 | 09:59

Những chiếc lồng đèn sắc màu rực rỡ điểm xuyết trên từng con phố cùng với giai điệu rộn rã của những bài hát thiếu nhi tại các địa điểm vui chơi, ánh mắt lấp lánh niềm vui của trẻ thơ… tất cả đã tạo nên một mùa Trung thu đầy ý nghĩa. Tết Trung thu, trên các con đường chính của TP. Bạc Liêu tấp nập người với không khí rộn ràng, náo nức.

Xã đoàn Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) tổ chức vui Trung thu và tặng quà cho trẻ em. Ảnh: H.T

Tết Trung thu ở phố thị, trẻ em được ba mẹ, người thân mua cho những những hộp bánh, chiếc lồng đèn điện tử. Có những em chăm ngoan, học giỏi, gia đình khá giả được ba mẹ chở đến công viên hay nhà thiếu nhi, siêu thị để được thỏa sức ăn uống và vui chơi. Em Dương Cẩm Như (phường 8, TP. Bạc Liêu) hồ hởi khoe: “Trung thu năm nay, em được ba mẹ mua cho chiếc lồng đèn điện tử mà em rất thích. Em còn được ba mẹ chở đi ăn ở Lotte, chơi các trò chơi ở công viên Trần Huỳnh”.

Còn trẻ em miền quê, vẫn vui Trung thu theo cách riêng. Các em tự tay làm chiếc đèn Trung thu từ những vật dụng đơn giản như giấy kiếng, tre, dây chì, đèn cầy… Riêng em Trần Triệu Khang (học sinh lớp 4A, Trường tiểu học C Hưng Phú, huyện Hồng Dân) thì được cậu Út làm tặng chiếc lồng đèn ông Sao năm cánh để vui hội trăng rằm cùng với lũ trẻ ở quê. Trong lúc cậu Út vót tre để làm khung lồng đèn, Khang cùng với nhóm bạn trong xóm ngồi dán giấy kiếng, vẽ hình chú Cuội, chị Hằng rồi cùng cậu Út làm đế gắn nến đốt để rước đèn cùng chúng bạn.

Điều làm cho Khang cũng như đám trẻ thôn quê háo hức, trông đợi trong đêm Trung thu là được phá cỗ, rước đèn và chơi các trò chơi dân gian. Mặc dù mâm cỗ ở quê không phải là những chiếc bánh Trung thu đắt tiền, đôi khi chỉ là chiếc bánh in, bánh pía nhưng cũng đủ khiến những đứa trẻ như Khang cảm thấy vui vẻ, ấm áp. Khang bộc bạch: “Điều làm em vui nhất là được phá cỗ đêm Trung thu, được chơi đùa với chúng bạn. Em sẽ cố gắng học giỏi để năm sau được cậu Út làm lồng đèn tặng nữa”.

Trung thu không chỉ rộn rã, vui tươi bởi những màu sắc mà Trung thu còn ấm áp, yêu thương bởi tình người và tấm lòng thiện nguyện của nhiều bạn trẻ. Mấy ngày này, dù khá bận rộn với lịch học tập, nhưng bạn Minh Trí (Khoa sư phạm, Trường đại học Bạc Liêu) vẫn cùng với bạn bè làm lồng đèn, quyên góp tiền mua bánh, sách vở tặng trẻ em mồ côi ở Nhà trẻ chùa Long Phước. Không phải là lần đầu tiên tham gia các hoạt động thiện nguyện, nhưng với Trí, được tham gia tổ chức các hoạt động vui Trung thu cho trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi là niềm hạnh phúc đối với bạn trẻ này. Trí chia sẻ: “Nhìn ánh mắt háo hức, vui tươi, rạng ngời của lũ trẻ khi nhận những chiếc lồng đèn, khi được ăn bánh Trung thu và vui chơi, em thấy vui lắm! Em và các bạn sẽ cố gắng duy trì hoạt động ý nghĩa này ở những mùa Trung thu tiếp sau”.

Mỗi năm, tết Trung thu có những hoạt động, những giai điệu và sắc màu khác nhau. Với Trung thu năm nay, đó là sắc màu của sự vui tươi, ấm áp và nghĩa tình.

YẾN NHI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.