Vui cười
Đối đáp bằng củ
Đầu đinh: Chu choa, dạo này bà củ cải trắng nha (da trắng).
Kẹp Nơ: Còn ông thì củ ấu (trẻ hoài không già).
Đầu Đinh: Bà cũng hết củ khoai mỡ rồi (hết béo).
Kẹp Nơ: Riêng ông giữ phong cách củ khoai từ rõ nét (hiền lành).
Đầu Đinh: Bà chỉ được ăn nói củ cải đường (nói chuyện ngọt ngào). Tui thích điều đó.
Kẹp Nơ: Khách sáo quá! Mà dạo này ông còn củ sen (làm thêm) không?
Đầu Đinh: Tựu trường, nên nghỉ rồi! Bà thì sao, còn củ mài không? (làm phụ gia đình).
Kẹp Nơ: Ba mẹ cho tôi nghỉ ngơi rồi. Giờ tập trung học để cố gắng củ kiệu chứ (tốt nghiệp lớp 9).
Đầu Đinh: Tui cũng ráng củ đậu (đỗ lớp 9).
Kẹp Nơ: Nhưng sao tui thấy ông cứ củ chuối (thi lại hoài) thì làm sao mà đỗ cao nè!
Đầu Đinh (nóng mặt): Vậy chứ bà, nghe nói học bài là củ dong (bỏ chạy) thì sao mà “vinh quy bái tổ”.
Cả hai lúc đầu tâng bốc nhau, sau đó hạ bệ nhau, rồi đứng cãi suýt chút củ dền (đổ máu). Cũng may bạn bè nhảy vô can thiệp.
NGUYỄN HOÀNG DUY
- Thành lập và đưa Trung tâm Điều dưỡng người có công vào hoạt động
- Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với 2 huyện Hòa Bình và Vĩnh Lợi
- Chuyển các lớp THCS chất lượng cao về Trường THPT Bạc Liêu
- Tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể
- Khám, tập phục hồi chức năng cho 157 người khuyết tật