Thanh thiếu niên

Khi người trẻ chọn cách sống “an phận”

Thứ Sáu, 23/09/2016 | 15:05

Thay vì phải chuyển động nhanh dần đều về phía trước để theo kịp sự phát triển chung của xã hội thì nhiều bạn trẻ lại chọn cách sống an phận, bỏ phí những điều quý giá của đời người là tuổi trẻ và thời gian.

Bạn trẻ làm nhân viên phục vụ. Ảnh minh họa: B.T

Nghỉ học từ những năm cấp hai, ở độ tuổi 18, N. Phượng (phường 5, TP. Bạc Liêu) đã có hơn 2 năm làm nhân viên phục vụ tại một quán cà phê. Công việc hàng ngày của Phượng bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc vào 6 giờ chiều. Với mức lương 2 triệu đồng/tháng, gần như chỉ đủ để em chi tiêu cho những sinh hoạt cá nhân. Cuộc sống của Phượng cứ trôi đi như thế từ ngày này qua ngày khác với guồng quay: đi làm từ sáng sớm, đến chiều tối trở về. Khi chúng tôi khuyên Phượng nên cố gắng tích lũy vốn liếng đi học nghề để ổn định cuộc sống thì em chỉ cười trừ. Phượng bảo rằng mình e ngại, không đủ tự tin để thử sức.

Trường hợp của Phượng chỉ là một trong số rất nhiều những bạn trẻ ở độ tuổi mười tám, đôi mươi sớm đầu hàng trước hoàn cảnh và cam chịu an phận. Tại các quán cà phê, quán ăn, quán nhậu, khu vui chơi giải trí… nơi nào cũng có người trẻ làm các công việc bưng bê, tiếp thị, giữ xe, bán kẹo kéo… Tương tự như thế, những bạn trẻ ở nông thôn cũng bị cuốn theo guồng quay của xu hướng lên phố làm công nhân. Không thể phủ nhận từ xu hướng này mà nhiều gia đình đã đổi đời, khấm khá. Song, cũng không ít trường hợp sau bao nhiêu năm làm lụng vất vả vẫn trắng tay. Nếu các bạn trẻ không biết tích lũy vốn liếng, xây dựng kế hoạch cho tương lai thì đồng nghĩa với việc họ đang lãng phí thời gian, sức trẻ một cách vô ích. Có thể những công việc bưng bê, giữ xe… sẽ cho họ nguồn thu nhập tạm ổn để nuôi sống bản thân (có khi cả gia đình) ở hiện tại, nhưng viễn cảnh mười năm, hai mươi năm nữa, họ sẽ ra sao? Họ không thể cả đời đủ sức khỏe để làm công nhân, bưng bê, khuân vác. Thật ra, làm bất kỳ ngành nghề nào cũng đều đáng quý nếu như đồng tiền mà họ kiếm được bằng chính công sức của bản thân và trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những người trẻ chấp nhận an phận trong khi họ còn có thể tiến xa hơn nữa, bởi họ đang sở hữu những điều quý giá nhất của đời người, đó là thời gian, sức khỏe, sự năng động, cơ hội để học tập, cơ hội trải nghiệm cuộc sống…

Ngại thay đổi, không cầu tiến, thiếu quyết đoán, tự tin là những nguyên nhân khiến nhiều bạn trẻ chấp nhận sống an phận. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, N.V.T (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) nghỉ học từ rất sớm. Cũng như nhiều chàng trai ở nông thôn, T. tập tành làm kinh tế với đồng vốn ít ỏi. Nhờ nhiều năm đi giữ vuông mướn, nên T. học lỏm được vài kinh nghiệm nuôi tôm. T. rủ một vài người thân hùn vốn vào vụ tôm đầu tiên, sau khi chia phần, T. lãi gần 60 triệu đồng. Thế nhưng sau đó, T. đột ngột nghỉ nuôi tôm với lý do sợ thất bại và theo bạn bè lên thành phố làm công nhân. Với mức lương chỉ “ba cọc ba đồng”, vậy mà T. lại thấy hài lòng vì “chắc ăn, không sợ rủi ro”, T. phân trần.

Tác phẩm “Trên đường băng” của tác giả Tony Buổi Sáng được đông đảo giới trẻ đón nhận thời gian qua, có câu: “Trên đường băng sân bay mỗi đời người/ Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh”. Vâng, guồng quay của cuộc sống vẫn cứ hối hả, để không bị bỏ lại phía sau, những người trẻ cần phải xây dựng hành trang cho mình bằng ước mơ, sự mạnh mẽ, tự tin vượt lên hoàn cảnh. Đừng để tuổi trẻ trôi qua vô nghĩa!

Tuấn Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.