Thanh thiếu niên
Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng…
Trò chuyện với một nhóm sinh viên năm cuối, nghe các bạn bộc bạch: mơ ước khi ra trường sẽ nhận được việc thư ký văn phòng do công việc này không đòi hỏi nhiều sức lực, được ngồi phòng máy lạnh… Tôi chợt nhớ đến câu hát trong nhạc phẩm “Một đời người một rừng cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”…
Không thể trách các bạn trẻ tìm đến công việc nhẹ nhàng, điều kiện làm việc tốt, ít áp lực, lương bổng khá vì đó cũng là công việc mơ ước của hầu hết người lao động khi đi tìm việc. Ở ngưỡng cửa vào đời, những sinh viên chỉ biết chăm chỉ, miệt mài chuyện bài vở trên ghế giảng đường có lẽ chưa nhận thức được rằng không có loại công việc nào như thế tồn tại trong cuộc sống đời thực. Mỗi công việc đều có áp lực, đều mang đến những khó khăn riêng đòi hỏi người lao động dù ở vị trí cao hay thấp, lao động trí óc hay lao động chân tay đều phải ra sức để giải quyết và hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi chỉ cảm thấy chạnh lòng khi các bạn còn rất trẻ, vào thời điểm sung sức nhất của đời người, ở cái tuổi luôn khát khao làm những điều vĩ đại thì các bạn lại chọn cho mình con đường nhẹ nhàng và quá dễ dàng, thay vì lao vào những thử thách, chấp nhận khó khăn để khám phá năng lực thật sự của bản thân, để biến ước mơ thành hiện thực. Các bạn cũng có ước mơ, nhưng ước mơ của các bạn lại êm ái, tròn trịa không hề gai góc, muốn hưởng thụ hơn là cống hiến. Ở tuổi của các bạn, lên rừng, xuống núi nào có là gì với nhiệt huyết hừng hực đang cháy trong tim; lăn xả vào những công việc khó khăn để lập thân lập nghiệp nào có là điều quá viển vông! Thế mà các bạn lại muốn chui vô văn phòng máy lạnh, làm bạn với những báo cáo, những con số theo ý kiến chỉ đạo từ cấp trên xuống. Thật tiếc thay!
Nếu “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng” như các bạn trẻ hôm nay, đất nước đã không có những thế hệ sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, không có những thanh niên sẵn sàng cắt máu viết đơn tình nguyện ra chiến trường hay những người trẻ đô thị từ bỏ mọi điều kiện tốt nhất để lên rừng, xuống biển xây dựng quê hương. Tuổi trẻ là rường cột nước nhà, chính các bạn chọn việc nhẹ nhàng, không chấp nhận đối đầu khó khăn thì “gian khổ sẽ dành phần ai”?
An Nhiên
Người lính Trường Sa. Ảnh minh họa: B.T
- Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều tiếp Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh
- Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Đền thờ Bác Hồ nhân dịp lễ 30/4
- Trao 450 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
- Huyện Vĩnh Lợi: 100% trường học đạt chuẩn quốc gia