“Thương về miền Trung…”

Thứ Tư, 19/10/2016 | 17:03

“Bão lũ miền Trung”, chưa khi nào cụm từ ấy lại xuất hiện nhiều như bây giờ, dẫu mùa bão lũ cứ “đến hẹn lại lên” đã như một vận đen gắn vào khúc ruột miền Trung thân yêu của Tổ quốc!
Có lẽ không ai vô tình đến nỗi chưa biết sự khốc liệt của thảm họa thiên nhiên và những hậu quả nặng nề của nó đã, đang và sẽ còn trút lên đồng bào miền Trung! Những trận cuồng phong của gió, những đợt sóng dữ hung tợn dồn dập liên tiếp cứ cuốn thốc đi tất cả tài sản mà có khi cả đời người dân mới chắt chiu được chừng ấy, những mái nhà bị ngập sâu trong nước, những con số thống kê từng ngày miền Trung mất bao nhiêu sinh mạng con người… đã khiến mọi tấm lòng đều hướng về miền Trung với tâm trạng xót xa, câu “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, hai tiếng “đồng bào” giờ đây ý nghĩa hơn bao giờ hết!

Miền Trung lũ lụt. Ảnh minh họa: B.T

“Đừng im lặng”, “Mình đồng cảm thì mình làm thôi”, bạn có từng nghe những câu này chưa? Vâng! Đồng cảm, sẻ chia không chỉ là ngồi đó xót xa, thương cảm mà phải “làm”, phải hành động, một hành động nào đó để cùng sẻ chia với nỗi đau của đồng bào mình. Câu chuyện tự mình bỏ số tiền 500 triệu đồng rồi vận động mọi người tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung của MC Phan Anh đang gây một “cơn bão” khác trên cộng đồng mạng và đối với những ai quan tâm đến "tâm bão" miền Trung. Chỉ trong 24 giờ đồng hồ sau khi vận động, MC này đã nhận về gần 10 tỷ đồng! Một câu chuyện cổ tích có thật và rất cần kíp ngay lúc này đây! “Lòng tin” và “tình người” - có lẽ là 2 từ có giá trị nhất đối với miền Trung thân yêu của chúng ta, ngay lúc khẩn cấp này.
Những người bạn trẻ lâu nay vẫn thường thích đăng ảnh tự sướng, khoe hàng hiệu, xe mới, thành tích, kể cả ăn gì, ở đâu, tâm trạng ra sao… thì giờ đây, nhiều người trong số đó cũng biết tạm dừng những sở thích cá nhân mà thể hiện sự quan tâm đến đồng bào đang trong cơn khốn đốn. Sự sẻ chia bằng những hình ảnh được lan truyền đi, những dòng thơ lần đầu viết mang đầy tâm trạng… cũng là cách để chứng tỏ bạn trẻ không thờ ơ trước thảm họa mà đồng bào mình đang hứng chịu.
Nhưng, quan tâm thôi chưa đủ, mà hãy cùng nhau hành động. Thay vì ăn một bữa sáng thịnh soạn, bạn hãy tạm dùng một gói xôi, hay cắt một chầu cà phê, những tiệc nhậu linh đình cùng bè bạn, đối tác, hoặc bớt mua sắm thêm những bộ trang phục chỉ làm chật hơn chiếc tủ áo ở nhà… là bạn đã có thể góp chút phần mình để san sẻ cho đồng bào miền Trung. Họ đang rét mướt, còn ta chăn êm nệm ấm, sao cam lòng?! Chỉ một cơn mưa nhẹ thôi là gánh hàng rong của người bán đã bị ế ẩm, chẳng ai mua, gia đình khốn đốn một ngày. Thế mà bão lũ cứ cuồng điên, những cụ già yếu ớt, những em bé ngây ngô biết còn gồng gánh được đến bao giờ khi ngày qua ngày lây lất đi tránh lũ, những tổ ấm đã trôi dạt và ngập ngụa trong dòng nước xiết…
Nhật Quỳnh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.