Hiến đất

Thứ Sáu, 09/12/2016 | 15:28

Ngày gia đình ông Hai bắt đầu cất lại căn nhà để kịp đón tết này, cũng là ngày chính quyền xã khởi công xây nhà văn hóa ấp. Gia đình ông mấy đời theo nghiệp nhà nông, vất vả đổ mồ hôi trên từng ngọn lúa bao nhiêu thì quý yêu từng tấc đất ông bà để lại bấy nhiêu. Vậy mà, ông Hai đã quyết định… hiến đất!

Vợ chồng ông Hai làm nghề nông cả đời để nuôi con, nuôi cháu. Mấy đứa con trong nhà đứa làm cán bộ, đứa là giáo viên… Ngoài phấn đấu làm tròn nhiệm vụ khi hưởng lương Nhà nước, các con ông còn biết dành thời gian miệt mài cày xới, vun trồng những vụ mùa trên mảnh ruộng nhà. Con đông, mỗi đứa ra riêng ông Hai đều chia phần để gọi là “của để dành” của cha mẹ để lại đời sau. Còn vài công đất bên hông nhà, ông Hai dành để trồng vài loại cây ăn trái với nguyện vọng sau này mình trăm tuổi già, con cháu ăn quả ngọt sẽ nhớ đến ông nội, ông ngoại đã có công vun trồng…

Đường giao thông nông thôn do người dân hiến đất xây dựng. Ảnh minh họa: B.T

Hôm chính quyền xã vận động gia đình ông Hai hiến đất cho địa phương để xây nhà văn hóa ấp, trong nhà có người đồng ý, người chưa mấy hài lòng. Ông Hai đem cái triết lý của một người nông dân quý yêu đồng đất cộng với suy nghĩ tiến bộ của một công dân trách nhiệm mà thuyết phục cả nhà: “Ông bà để lại đất đai, ruộng vườn cho chúng ta là để hậu thế có vốn liếng mà sinh nhai. Nhưng gia đình mình ai nấy cũng đã ổn định cuộc sống, nhiều đứa đã là đảng viên, các con phải thể hiện trách nhiệm “đảng viên đi đầu” để người dân họ noi theo. Vài công đất quy ra tiền có thể nhiều nhưng để xây một công trình có ích lợi cho xã, ấp mình thì rất nên làm”.
Câu chuyện tranh chấp đất đai dẫn đến khiếu kiện lâu năm ở những vùng quê bây giờ không phải hiếm. Cho nên, nghĩa cử của những người hiến đất như ông Hai là điều đáng khâm phục. “Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu”, vậy mà nhiều nông dân như ông Hai đã không ngần ngại hiến đất “vàng” nhằm phục vụ lợi ích chung, họ có những triết lý rất nông dân mà vô cùng trách nhiệm. 
Nhật Quỳnh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.