Thanh thiếu niên

Chị và em

Thứ Sáu, 09/12/2016 | 16:27

“Chục bữa nữa em thu hoạch tôm, có tiền em đổi cho chị chiếc xe tay ga đi làm”. Đang làm việc, nhận được tin nhắn của em mà nước mắt tôi không ngừng rơi. Chắc cuối tuần rồi về nhà, tôi kể chuyện mấy chị trong cơ quan mặc đầm váy chạy xe tay ga bảnh hết biết, nên em muốn đổi xe cho tôi. Là em út, nhưng từ nhỏ tất cả mọi chuyện tốt đẹp em đều nhường cho tôi.

Ngày nhỏ, mỗi lần đi sắm đồ tết cùng mẹ, bao giờ em cũng chỉ mua 1 bộ rồi quay qua nói với mẹ: “Mẹ mua đồ đẹp cho chị Hai đi, con có áo con gấu rồi!”. Lúc đó, còn nhỏ xíu tôi nào đâu ý thức được gì, chỉ thấy vui sướng khi mua được tới 2 - 3 bộ đồ mới. Ngày tôi vào cấp ba, em đang học lớp 8. Mẹ bệnh, tất cả trông chờ vào công việc kéo tôm mướn của cha. Việc học của chúng tôi có nguy cơ gián đoạn. Tôi rất sợ, tôi khóc lóc không chịu nghỉ học vì sợ cái cảnh phải đi lựa cá cho vựa bị nước ăn lở loét hết chân tay như mẹ. Vậy mà em nghỉ học chẳng đắn đo. Em xin vào làm trong đội kéo tôm cùng cha. Nhỏ xíu, lại yếu nên em chỉ được nửa số tiền công. Vậy mà em vẫn vui. Ngày nào đi làm về em cũng kể đủ thứ chuyện mình gặp mà chẳng thấy em mảy may than công việc vất vả hay trách móc tôi ích kỷ bắt em gánh vác lúc gia đình khó khăn. Em hỏi tôi chuyện trường lớp, rồi động viên tôi cố học cho cha mẹ vui. Em còn nói lúc nào cũng tự hào vì có chị Hai học giỏi. Những tháng ngày học đại học của tôi đều do em chu cấp. Tôi đi học xa nhà, chưa một lần em gửi tiền cho tôi trễ ngày. Thỉnh thoảng còn gửi thêm tiền và nói tôi mua thêm mấy bộ đồ mới mặc hay mua cái gì ngon ngon mà ăn. Ngày tôi xin được việc làm, cũng em lấy số tiền tiết kiệm của mình mua cho tôi chiếc xe máy cũ đi làm.

Suốt những tháng ngày êm đềm của tôi đều có hình bóng em nai lưng ra gánh vác. Tôi tự hứa với bản thân sau này ra trường có công ăn việc làm ổn định sẽ cố gắng bù đắp cho em. Vậy mà, khi đã ổn định rồi tôi lại khư khư lo cho bản thân mình. Cũng có đôi lần lãnh lương định mua tặng em đôi giày, cái áo nhưng rồi lại chặc lưỡi cho qua vì dạo này em nuôi tôm cũng ổn, muốn mua gì cũng được, còn tôi thì vẫn đang ở nhà thuê. Hôm nay, nhận được tin nhắn của em, tôi thấy mình nhỏ nhen và ích kỷ quá. Cuối tuần nhất định tôi sẽ về, sẽ nói với em lời xin lỗi và cảm ơn vì đã dành tất cả những điều tốt đẹp cho tôi.

THU MINH

Ảnh minh họa: B.T\

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.