Những cán bộ, chiến sĩ công an người Khmer tận tụy với dân

Thứ Ba, 17/01/2017 | 10:27

Những chiến sĩ công an người dân tộc Khmer tận tụy với công việc là niềm tự hào, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Trong đó, điển hình là Thiếu tá Nguyễn Phương Nam, Trung úy Danh Út Bàng.

THIẾU TÁ NGUYỄN PHƯƠNG NAM: NHIỆT TÌNH GIÚP DÂN

Chúng tôi đã theo chân Thiếu tá Nguyễn Phương Nam, Phó đội trưởng Đội an ninh, Công an TX. Giá Rai thăm chùa Khmer Hộ Phòng cũ bên kia sông Bạc Liêu - Cà Mau. Đại đức Thạch Út, Trụ trì chùa dẫn chúng tôi đi xem công trình xây dựng chánh điện. Vừa đi, đại đức vừa cho biết mấy cháu nhỏ ở khóm 4 (phường Hộ Phòng) gia đình đa phần đều nghèo khó, song nhiều cháu muốn được học hành, làm việc như chú Nam. Bà con nơi đây không ai xa lạ với Thiếu tá Nam, họ biết sự nỗ lực vượt khó, quyết tâm theo đuổi nghề công an của anh. Mẹ anh Nam thì muốn con học Cao đẳng Sư phạm ở tỉnh để đỡ tiền ăn học, nhưng anh Nam kiên trì thuyết phục gia đình 3 năm liên tục để anh được thi vào Trường đại học An ninh ở TP. Hồ Chí Minh. Năm 2005, tốt nghiệp, anh Nam về công tác tại quê nhà.

Thiếu tá Nguyễn Phương Nam, Phó đội trưởng Đội an ninh - Công an TX. Giá Rai (bìa trái) trò chuyện cùng Đại đức Thạch Út, Trụ trì chùa Hộ Phòng cũ.

Trung úy Danh Út Bàng, Đội phong trào và phụ trách xã - Công an huyện Vĩnh Lợi thi tháo lắp súng quân dụng. Ảnh: N.Q

Với lợi thế là người Khmer, anh dễ dàng giao tiếp, tạo thiện cảm với bà con ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Khi xuống địa bàn, anh hay mặc thường phục để thêm gần gũi với bà con, lắng nghe, chia sẻ khó khăn, vất vả của người dân. Bà con chủ yếu làm nghề mua bán nhỏ, làm thuê nên đời sống còn chật vật. Hiểu được tình cảnh đó, Thiếu tá Nam đã tham mưu cho Ban chỉ huy Công an huyện và tự mình đi vận động mạnh thường quân giúp đỡ họ. Chôl Chnăm Thmây (mừng năm mới), Sen Đôn-ta, hay Oóc Om Bóc, bà con đều nhận được các món quà từ tay anh, có khi là bao gạo, chai dầu ăn, hoặc ít tiền hỗ trợ. Hộ có nhà ở chưa lành lặn, anh đứng ra vận động cất nhà tình thương cho bà con.

Không dừng lại ở chuyện lo cho bà con cơm ăn, nhà ở, Thiếu tá Nam còn khuyên nhủ họ lo cho con cái học hành, lấy cái chữ để cải thiện cuộc sống. Anh lấy bản thân mình ra làm ví dụ để thuyết phục bà con. Hộ nào không có tiền mua sách vở, đóng học phí, anh Nam hướng dẫn làm hồ sơ để được hưởng các chính sách của Chính phủ. “Mưa dầm thấm đất”, nỗ lực vận động cho con trẻ đến trường của anh đã làm cho trình độ dân trí của bà con nâng lên, nhiều trẻ em người dân tộc Khmer nuôi những ước mơ đổi đời khi ngồi trên ghế nhà trường.

TRUNG ÚY DANH ÚT BÀNG: TẤT CẢ VÌ NGƯỜI DÂN

Trung úy Danh Út Bàng, Công an huyện Vĩnh Lợi đã hoàn thành khá tốt phần thi tháo, lắp súng ngắn quân dụng. Sau nhiều tháng luyện tập, người chiến sĩ này đã cùng đồng đội hoàn thành tất cả nội dung thi điều lệnh, quân sự, võ thuật do Công an tỉnh tổ chức cuối tháng 12/2016. Đây là lần thứ hai, Út Bàng tham gia hội thi (4 năm tổ chức một lần).

Sinh năm 1990, đến nay, Út Bàng đã có 10 năm gắn bó với lực lượng Công an nhân dân. Từ năm học lớp 9, người con quê Hồng Dân này học tập tại Trường Thiếu sinh quân của Bộ Công an đóng tại tỉnh Tiền Giang. Trật tự nội vụ, tác phong quân nhân, kỷ luật quân ngũ trong môi trường ấy đã trui rèn nên bản lĩnh của người thanh niên này. Anh đã lập nhiều thành tích trong công tác dù phụ trách trinh sát địa bàn xã Hưng Thành, xã Hưng Hội, hay tham gia xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi).

Trung úy Danh Út Bàng kết hợp công an và các ban ngành xã Châu Thới củng cố, nâng chất các tổ chức quần chúng, đồng thời khảo sát, xây dựng mô hình cổng an ninh trật tự. Xã Châu Thới có 2 tổ nông dân phòng chống tội phạm ở ấp Công Điền và ấp Nàng Rèn. Không bằng lòng với kết quả hoạt động đạt khá, Trung úy Bàng khảo sát lại nhân sự, thời gian hoạt động của thành viên trong tổ. Sau khi được kiện toàn, các tổ này đã cung cấp nhiều tin về trật tự xã hội, vận động chủ máy cắt lúa ủng hộ tiền hoạt động cho đơn vị, được Công an huyện đánh giá cao. Đội dân phòng thì đã có ở 13/14 ấp, còn cổng an ninh trật tự được xây dựng ở tất cả các đầu lộ nông thôn.

Việc vận động bà con tham gia lực lượng, đóng góp kinh phí xây dựng, duy trì hoạt động của các mô hình không phải dễ. Trung úy Danh Út Bàng tiếp cận, giải quyết vấn đề từ nhiều hướng, có khi tranh thủ các cuộc họp dân để phát động, hoặc trao đổi tâm sự tại nhà dân như một người con, người cháu trong gia đình. Cách vận động của Út Bàng luôn thể hiện sự thân mật, chân tình. “Làm cho người dân thôi, không phải cho riêng ai để địa bàn trong sạch vững mạnh, ấp đạt chuẩn văn hóa” - Trung úy Út Bàng tâm sự. Nhờ đóng góp của Trung úy Út Bàng, bà con nhiệt tình tham gia đảm bảo an ninh trật tự, góp phần đưa Châu Thới đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới.

Sự phấn đấu học tập, lao động của các chiến sĩ công an người Khmer nêu trên đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân. Với đồng bào của mình, họ là tấm gương để bà con noi theo, dần từ bỏ những suy nghĩ, nếp sống chưa phù hợp để ra sức làm ăn, học hành, hợp lực với các dân tộc khác xây dựng quê hương phồn thịnh.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.