Thanh thiếu niên

Làng quê vẫy gọi

Thứ Ba, 17/01/2017 | 10:31

Cuộc sống là một dòng chảy không ngừng. Và mỗi người như một con thuyền cứ hướng về phía trước, mà đôi khi đó là những cuộc bôn ba nơi đất khách quê người. Trong cuộc tha hương ấy, họ phải nén lòng mà rời xa những gì gần gũi, thân yêu hằng ngày nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình.

Còn gì hạnh phúc hơn khi ngày tết được sum họp bên gia đình. Ảnh minh họa: B.T

Không khó để nhận ra một sự thật rằng, ở vùng nông thôn bây giờ đa số thanh niên trai tráng đều rời quê lên phố tìm việc làm. Họ chấp nhận xa quê để hòa mình vào nhịp sống thị thành đầy áp lực bon chen là cũng chỉ mong kiếm được tiền tiếp giúp cha mẹ còn trong cảnh khó khăn, hoặc đó là những nhu cầu mà cuộc sống bắt buộc. Và trong vòng quay của những lo toan, vất vả ấy thì trong lòng của mỗi người không có gì hạnh phúc hơn là chờ dịp cuối năm được về lại quê nhà. Thật khó mà diễn tả hết được niềm sung sướng, sự nôn nao đang nở bừng lên từng khuôn mặt của bao chàng trai, cô gái trên từng chuyến xe chở những nụ cười từ thị thành nhộn nhịp về lại cố hương.

Cuối năm, không khí của xuân, âm điệu của tết đang lan tỏa từ khắp các chợ đến tận các ngõ ngách làng quê. Ai đã từng làm kẻ tha hương mới nghe rõ trong lúc này lời quê hương nôn nao réo gọi ta về. Dẫu rất bình dị những tiếng gà vang lên từ lũy tre đầu ngõ, là tiếng con bìm bịp kêu dưới mé sông gọi con nước lớn - ròng, là tiếng chim hót trên ngọn cây so đũa mỗi sớm bình minh và tiếng của những đợt gió xuân thổi lao xao bên đám lá dừa nước cạnh nhà… Tất cả những hình ảnh ấy cũng đủ cho người tha hương nhớ quê đến cháy lòng. Xuân về tết đến cũng là dịp trở về quê để sum họp bên cạnh người thân. Được cùng bạn bè mời nhau miếng bánh, ly trà, hỏi thăm nhau từng câu chuyện đã qua giữa ngày xuân; nhàn nhã bên ông bà, cha mẹ và người thân thì không có gì hạnh phúc hơn.

Mùa xuân đã về. Tất cả mọi người chúng ta đang được sống trong không khí ấm áp vui tươi của đất trời, của ngàn hoa thi nhau lung linh khoe sắc. Hãy giũ sạch những ưu tư phiền muộn của năm cũ, hãy quên hết những điều không may của cuộc sống. Mùa xuân đang đến. Hãy hòa nhịp đập của lòng mình cùng sắc màu rực rỡ của Chúa xuân. Hãy tận hưởng hết những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa của ngày xuân. Bởi đối với những ai là người xa quê thì xuân ngắn ngủi vô cùng. Những cành mai trước sân nhà chưa trổ hết bông thì họ lại thu xếp hành trang chuẩn bị cho một năm dài đăng đẵng nữa nơi xứ lạ quê người. Và khi ấy tiếng gọi của quê, hình bóng của quê cũng đành cất giữ bên lòng.

Bánh xe thời gian vẫn không ngừng chuyển động. Dòng đời hối hả, dòng người ngược xuôi. Cuộc sống là những cung bậc khác nhau, mà giai điệu do chính ta đặt lấy. Dẫu ai đi đâu, về đâu và làm gì thì cũng nhớ hòa khúc hát của lòng mình cùng những giai điệu ngọt ngào yêu thương mà quê hương đang ngân nga cùng khúc hát của mùa xuân réo gọi người về.

Trần Thị Thùy Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.