Giáo dục - Học Đường

Thưởng tết và nỗi niềm nhà giáo

Thứ Tư, 18/01/2017 | 15:51

Mỗi khi tết đến xuân về, trong khi người lao động, công nhân viên chức… bàn tán xôn xao chuyện “thưởng tết”, thì cánh nhà giáo lại thấy “chạnh lòng”. Năm nào cũng vậy, chuyện thưởng tết hầu như quá “xa xỉ” đối với những người làm nghề “gõ đầu trẻ”.
Ngành Giáo dục TP. Bạc Liêu tặng quà hỗ trợ công nhân viên chức đón tết. Ảnh: C.K
Để chuẩn bị tết cổ truyền của dân tộc, năm nào cũng vậy, trong kế hoạch của ngành Giáo dục, của Công đoàn ngành hay của các cơ sở giáo dục đều có “nhắc” đến chuyện “tạo mọi điều kiện về lương, thưởng cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của đơn vị”…, nhưng phần lớn nhà giáo đều không dám mơ đến chuyện được thưởng trong dịp tết vì nhiều lý do.
Hôm rồi, có dịp ngồi nói chuyện với một người bạn mới quen, hỏi ra mới biết anh công tác ở một trường trên địa bàn xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi) đã 17 năm. Cả hai vợ chồng đều làm nghề giáo. Khi hỏi về chuyện lương, thưởng trong dịp tết sắp đến, anh chỉ cười buồn: xã nghèo, trường còn khó khăn nên lấy tiền đâu mà thưởng cho giáo viên. Năm nào cũng nhận thưởng “tượng trưng” bằng dầu ăn, bột ngọt… từ kinh phí của Công đoàn trường. Tôi “ngây thơ” hỏi: “Vậy có lương tháng 13 không?”. Anh trố mắt nhìn tôi: “Làm gì có! Hình như trước đây, khoảng năm 2000 gì đó có lãnh lương tháng 13, nhưng chỉ được 1 lần, đến nay không thấy nữa…”.
Câu chuyện của tôi và anh bạn nhà giáo mới quen cứ xoay quanh chủ đề “lương, thưởng”. Anh còn lo xa cho các đồng nghiệp ở các địa phương khác: “Không biết tết này giáo viên ở các nơi khác có được nhận lương không nữa kìa, tôi nghe nói có nơi còn thiếu lương giáo viên đến vài tháng…”.
Không được thưởng tết đã đành vì như đã thành “thông lệ” rồi, nên nhiều nhà giáo giờ đây cũng chẳng còn “kêu ca” gì nữa. Nhưng như anh giáo ấy nói, nếu không kịp nhận lương thì tết này gia đình các nhà giáo biết phải xoay sở ra sao. Bao nhiêu thứ để lo trong mấy ngày tết này!? Rồi những người gia đình ở xa, làm sao kịp về quê đón tết… Bao nhiêu ý nghĩ cứ thoáng qua… Ôi! Sao thương những người làm nghề “gõ đầu trẻ” đến thế!
Dù được tôn vinh là nghề cao quý, được xã hội ghi nhận, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, chăm lo công tác giáo dục, nhưng sao mỗi khi tết đến, xuân về, nghĩ về họ, tôi bỗng thấy chạnh lòng!
Trong khi mọi người đang rộn rã, nôn nao chờ đón “nàng xuân” thì những nhà giáo, những người mang sứ mệnh “trồng người”, những người không quản ngại khó khăn, gian khổ để mang mùa xuân đến cho nhiều thế hệ học trò lại âm thầm tính toán từng khoản chi từ đồng lương khiêm tốn của mình sao cho hợp lý, vui xuân trên tinh thần “vui là chín (chính), tiết kiệm là… mười”.
Và thưởng tết luôn là điều gì đó tuy rất gần nhưng cũng rất xa đối với các thầy cô giáo. Có chăng, phần thưởng xứng đáng nhất của những người thầy chính là những hoa điểm 10 mà học trò dâng tặng. Niềm vui của họ là nhìn thấy học trò thành nhân, thành đạt trên đường đời, trong cuộc sống… như những mầm xuân nảy lộc để có dịp khoe sắc, tỏa hương trong mùa xuân của đất trời…
Châu Khánh
Ngày vào Đoàn đáng nhớ!
Trong không khí trang nghiêm dưới chân Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, 239 thanh niên ưu tú của Trường THPT Bạc Liêu đồng thanh hạ quyết tâm sẽ nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn, tích cực rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Những ngày đầu năm mới đã trở thành ngày đáng nhớ của 239 thanh niên ưu tú Trường THPT Bạc Liêu khi được khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện. Không vui, không hạnh phúc sao được khi từ giờ khắc ấy các bạn trẻ đã trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - cánh tay đắc lực của Đảng. Đây được xem là một mốc son đánh dấu sự trưởng thành trong rèn luyện, trong lý tưởng cách mạng của nhiều bạn trẻ!
Nếu vào Đoàn là một niềm vinh dự lớn lao, thì việc được kết nạp Đoàn dưới chân Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ càng hun đúc cho các bạn trẻ lòng yêu nước nồng nàn, ý thức tự hào về truyền thống cách mạng của cha anh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Từ đó, giúp các bạn trẻ hình thành những hoài bão đẹp, sống có mục đích, có lý tưởng, biết sẻ chia, yêu thương và nhiệt tâm với các hoạt động vì lợi ích cộng đồng sau này. 
Đoàn viên Châu Thiên Phú (Chi đoàn 10CA) chia sẻ: “Được đứng vào hàng ngũ của Đoàn là ước mơ của rất nhiều đội viên ưu tú, trong đó có tôi. Ngày này với tôi và tất cả đoàn viên mới của Trường THPT Bạc Liêu không chỉ đơn thuần là ngày để cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên cường của các anh, các chị đi trước, mà đó còn là thời khắc trọng đại, khó quên, đánh dấu ngày chúng tôi được đứng vào hàng ngũ của Đoàn”.
Màu áo xanh thiên thanh rồi đây sẽ khoác lên vai các bạn trẻ những trọng trách mới, sứ mệnh mới. Những chuyến hoạt động tình nguyện, những công trình, phần việc ý nghĩa mà bạn hòa mình sẽ giúp các bạn thêm lạc quan, tin yêu cuộc sống, chín chắn, trưởng thành hơn khi một thời tuổi trẻ không phí hoài vì những điều vô bổ!
Thư Các
Hơn 70 học sinh đoạt giải cuộc thi Giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh
* 17 đề tài, dự án tham dự cuộc thi Nghiên cứu khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh THCS của huyện Hòa Bình
Theo công bố của Sở GD-ĐT, kết quả cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh năm học 2016 - 2017 có 73 học sinh đoạt giải, gồm 12 giải Nhất, 13 giải Nhì, 18 giải Ba và 30 giải Khuyến khích. Cấp học THCS: có 34 giải, gồm 5 giải Nhất, 4 giải Nhì, 9 giải Ba và 16 giải Khuyến khích. Trong đó, 2 đơn vị dẫn đầu là Trường THPT Chuyên Bạc Liêu đoạt 8 giải (4 giải Nhất, 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích) và Phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu đoạt 8 giải (1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích). Cấp học THPT: có 39 giải, gồm 7 giải Nhất, 8 giải Nhì, 10 giải Ba và 14 giải Khuyến khích. Trong đó, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu cũng đứng đầu với 26 giải.
* Phòng GD-ĐT huyện Hòa Bình vừa tổ chức cuộc thi Nghiên cứu khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh THCS, năm học 2016 - 2017. Tham dự cuộc thi có 17 đề tài, dự án khoa học - kỹ thuật của học sinh đến từ các trường THCS trong huyện. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã chọn 9 dự án đoạt giải và 4 đề tài mang tính khả thi cao để tham gia cuộc thi cấp tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian tới.

C.Khánh - Đ.Ba

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.