Xuân về trên vùng căn cứ cách mạng

Thứ Sáu, 20/01/2017 | 16:35

Huyện Đông Hải được xem là “cái nôi” cách mạng của tỉnh vì nơi đây có nhiều cái “nhất”: nhiều Mẹ Việt Nam anh hùng nhất, nhiều người được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang và có nhiều xã Anh hùng nhất. Chính vì vậy mà cứ mỗi dịp tết cổ truyền thì sắc xuân trên vùng đất này dường như rộn ràng, ấm áp hơn trong sự quan tâm của Đảng bộ và chính quyền địa phương; phấn khởi hơn trước những đổi thay từng ngày của vùng căn cứ cách mạng này…

Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm và tặng quà các hộ gia đình chính sách xã Long Điền Tây (huyện Đông Hải) nhân dịp tết Nguyên đán 2017. Ảnh: T.T

Sắc xuân trên vùng căn cứ

Chỉ mới hơn 7 giờ sáng, đoàn chúc tết của tỉnh vừa đến trụ sở xã Long Điền Tây (huyện Đông Hải) thì bà con hai xã: Long Điền Tây và Long Điền đã có mặt đông đủ để tham dự buổi họp mặt đầu xuân 2017. Tại buổi họp mặt, người dân vùng căn cứ cách mạng đã có những giờ phút cùng lãnh đạo tỉnh, huyện ôn lại những ký ức hào hùng của một thời đấu tranh giành độc lập: Chỉ trong thời kỳ chống Mỹ, xã Long Điền Tây đã có trên 2.500 thanh niên tòng quân diệt giặc; một xã vùng sâu nhỏ bé nhưng đã có 39 Mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 500 thương binh, liệt sĩ; hơn 2.000 người được tặng huân chương, huy chương từ các cuộc chiến tranh oanh liệt…

Với những đóng góp đó, vùng căn cứ cách mạng này luôn là điểm đến thường xuyên với sự quan tâm, lòng tri ân của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Dịp tết năm nay, tại hội trường UBND xã cũng lại rộn ràng vui như hội. Họ mong chờ được trực tiếp gặp lãnh đạo tỉnh để nhận những lời chúc tết, chia sẻ tâm tư nguyện vọng và hơn 100 phần quà của đoàn chúc tết tỉnh như một sự quan tâm, ghi nhận những đóng góp của bà con vùng căn cứ. Nhiều em nhỏ cũng theo chân cha mẹ, ông bà đến đây, trong đó có 20 em học sinh vượt khó đã được nhận học bổng từ Hội Khuyến học tỉnh.

Quá khứ hào hùng là thế và hiện tại vùng đất anh hùng cũng cho thấy một sức sống mới. Con đường về xã hôm nay gần như trải nhựa hoặc bê-tông về các ấp. Vùng căn cứ cách mạng Long Điền Tây một thời hoang hóa, nhưng với quyết tâm của Đảng bộ địa phương cùng sự nỗ lực, đoàn kết của nhân dân đã dần tạo cho mình diện mạo mới: nhà cửa của dân xây dựng khang trang, kiên cố, trường học, trạm y tế đã bề thế hơn.

Trong buổi họp mặt đầu xuân với bà con, đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã bày tỏ niềm vui mừng trước sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng căn cứ cách mạng anh hùng và cuộc sống của bà con nơi đây ngày càng được nâng lên. Đồng thời, khẳng định Đảng bộ tỉnh luôn ghi nhớ sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng… Đồng chí cũng mong bà con cố gắng phát huy truyền thống kiên cường, bản lĩnh trong thời bình để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tu sửa các tuyến đường bê-tông xuống cấp, một trong những công trình ý nghĩa của Chương trình Tết quân dân năm 2017 tại xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải). Ảnh: T.T

Ấm áp tình quân dân

Xã Long Điền Đông những năm trước đây còn gặp nhiều khó khăn, đời sống nhân dân khá vất vả, nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân địa phương, Long Điền Đông đã thay đổi rất nhiều. Tết năm nay, bà con nơi đây rất vui, nhất là khi có thêm chương trình Tết quân dân được tổ chức tại địa phương. Đây là chương trình do UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh và huyện thực hiện với 11 công trình, phần việc diễn ra từ ngày 15 - 22/1/2017. Các hoạt động về chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ để ngày tết đặc biệt này thêm ấm áp, nghĩa tình như: tuyên truyền pháp luật; duy tu, sửa chữa 2 tuyến lộ; xây mới 3 cây cầu bê-tông; xây dựng 16 căn nhà tình nghĩa, nhà tình đồng đội, nhà đại đoàn kết…; tặng 10 bàn thờ liệt sĩ cho hộ chính sách… Bên cạnh những hoạt động an sinh xã hội thì tình quân - dân càng trở nên gần gũi, thắm thiết hơn khi các cán bộ, chiến sĩ cùng bà con tham gia vào nhiều hoạt động vui xuân, đón tết như: thi gói bánh tét đêm xuân; hòa tiếng ca trong những tác phẩm bất hủ về Bác Hồ, quê hương đất nước, cảm xúc mùa xuân. Và sự ấm áp của tình người trong tiết xuân sẽ dễ dàng lấy đi cảm xúc của những người tham dự “bữa cơm cán bộ - quân dân”.

Đại tá Ngô Hồng Ân - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Tết quân dân là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ góp phần “nâng cấp” diện mạo nông thôn, mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ tri ân các gia đình chính sách, người có công, nơi đã từng gắn bó và chở che cho nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đồng thời cũng là dịp thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, tô thắm thêm truyền thống bộ đội Cụ Hồ, kề vai sát cánh cùng nhân dân trên bước đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…”.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.