Sắc xuân ở vùng nông thôn mới

Thứ Sáu, 03/02/2017 | 16:27

Ghé thăm nhiều nông hộ nhân dịp đầu năm, chúng tôi cảm thấy vui lây với bà con khi nhà nhà đều đón cái tết đủ đầy, ấm áp. Bên tách trà thơm, các chú, các anh hồ hởi kể cho chúng tôi về việc chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, những đổi thay theo chiều hướng tích cực từ bộ mặt nông thôn đến nếp ăn nếp ở của người dân, và cả những dự tính làm ăn trong năm mới…

Bộ mặt xã Phước Long (huyện Phước Long) đổi thay nhờ xây dựng nông thôn mới. Ảnh: H.T

Ông Sơn Song (ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) đưa tay chỉ về phía con lộ bê-tông trước nhà, giọng hồ hởi: “Mấy năm trước, mỗi khi muốn đi thăm bạn bè, người thân tôi phải “cuốc” bộ vì con lộ xuống cấp, hư hỏng rất khó chạy xe. Bà con ở xa cũng ngại đi lại trên con đường này… Nhưng giờ đây, đường sá được đầu tư sửa chữa, thuận tiện cho việc đi lại, mua bán, bà con trong xóm ai cũng vui mừng, nhất là mấy đứa nhỏ không còn lo việc đi học trễ giờ hay đến lớp với bộ quần áo lấm lem bùn đất. Tết này, tôi cũng không còn ái ngại khi rủ bạn bè đến nhà chơi nữa”. Làng quê được “thay da đổi thịt” như ngày hôm nay là nhờ vào ý thức, sự đoàn kết chung lòng của ý Đảng, lòng dân…

Tương tự như TP. Bạc Liêu, để các vùng nông thôn của huyện Vĩnh Lợi có được diện mạo như hôm nay, các cấp chính quyền đã thường xuyên vận động, giải thích về những lợi ích của phong trào xây dựng nông thôn mới là vì dân, với mục đích nâng cao đời sống cho người dân ở vùng nông thôn. Mọi người ai cũng hân hoan, phấn khởi khi những công trình có phần công sức của mình đang được đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả, phục vụ đời sống cho chính bà con trong vùng.

Với những người nông dân cả đời gắn chặt với ruộng đồng, hơn ai hết họ là những người cảm nhận sau sắc nhất những đổi thay của quê hương mình qua từng ngày, từng năm. Ông Nguyễn Văn Quýt (ấp Phước Thạnh, xã Phước Long, huyện Phước Long) chia sẻ: “Tết ở quê tôi giờ vui lắm! Trước đây, những con lộ liên ấp còn là lộ đất nên đi lại rất khó khăn, giờ thì đường sá “ngon lành”, xe chạy tấp nập suốt ngày. Vừa qua tết là tôi cùng bà con trong ấp bắt tay ngay vào việc đồng áng để chuẩn bị cho vụ mùa sắp tới. Tuy vui xuân đón tết nhưng bà con cũng có ý thức chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, tránh hoang phí…”. Những con đường thẳng tắp, những vườn rau xanh tươi mơn mởn, những vườn hoa khoe sắc thắm… tất cả đã điểm tô thêm những gam màu cho một mùa xuân thanh bình, hạnh phúc ở vùng nông thôn mới Phước Long.

Không còn những căn nhà lá lụp xụp, những con đường nhỏ hẹp, lầy lội mà thay vào đó là những ngôi nhà được xây cất khang trang, những con đường trải nhựa bằng phẳng, sạch sẽ, thuận tiện cho bà con đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa. Có thể nói, nhờ sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân mà phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện Phước Long đã đạt được những kết quả khả quan. Không chỉ diện mạo nông thôn khởi sắc với cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, mà đời sống của người dân cũng từng bước được nâng lên.

Chí Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.