Thanh thiếu niên

Mở lòng…

Thứ Hai, 20/02/2017 | 16:15

1. Tôi có thói quen mua vài thứ lặt vặt khi thì hộp sữa, lúc cái bánh hay món đồ chơi nho nhỏ trước cổng trường cho cậu con trai học mầm non. Nhiều người thấy thế thì nói tôi làm hư con trẻ, cho con ăn uống mất vệ sinh, chơi đồ chơi không rõ nguồn gốc, xuất xứ… Tôi biết tất cả những điều ấy nhưng vẫn mua, đơn giản vì tôi muốn nhìn thấy nụ cười của chị. Chị bị sốt bại liệt từ nhỏ nên chân tay chẳng linh hoạt, giọng nói không rõ ràng. Lấy một món đồ để bán với chị cũng rất khó khăn, vì thế mà khách của chị cũng ít. Dù là thế, ngày mưa, ngày nắng tôi vẫn thấy chị ở chỗ ngồi bán quen thuộc. Vài lần đến đón con sớm, tôi được nghe về câu chuyện cuộc đời chị với những nỗi đau chất chồng của mồ côi, bệnh tật… nhưng chẳng mấy khi tôi nghe chị than thở. Tôi chỉ thấy được những niềm tin yêu vào cuộc sống của chị. Chị còn nói cho tôi nghe bao nhiêu là dự định ở phía tương lai như cố gắng học để có thể viết được tên mình, hay mua một chiếc tivi mới khi đủ tiền…

2. Mọi người thường khá bực bội khi gặp những “đội quân” bán kẹo kéo ở trong quán ăn. Nhưng riêng tôi lại cảm thấy bình thường và vui vẻ mua kẹo nếu được mời. Bởi tôi nghĩ biết đâu tôi đã góp một phần nhỏ làm được việc có ích cho một người trẻ như mình. Bạn tôi cũng có người suốt những năm sinh viên ban ngày thì miệt mài nơi giảng đường, tối lại rong ruổi quán xá bán kẹo kéo lấy tiền trang trải cho cuộc sống nơi phố thị để nuôi ước mơ học hành. Bốn năm đại học, bốn năm bạn tự mình bươn chải. Có những đêm trời mưa tầm tã, mình mẩy ướt ngoi ngót về tới ký túc xá đã gần nửa đêm, tôi vẫn thấy bạn cười vì “hôm nay bán được nhiều, sắp đủ tiền đóng học phí rồi”.

3. Cuộc sống này ngắn lắm, hà cớ gì cứ lo sợ, cứ nghi ngờ rồi thu mình vào chiếc “vỏ ốc” của sự cô đơn, mệt mỏi. Cứ mở lòng với mọi người xung quanh, ta thấy mình lúc nào cũng rộn rã những niềm vui, cho yêu thương sẽ nhận lại những thương yêu.

THU PHƯƠNG

Ảnh minh họa: B.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.