Văn hóa - Nghệ thuật
Dư âm
Gió trở mùa thổi lao xao bờ lá, trăng miệt vườn óng ánh trải đường quê, tiếng đàn ai rót cung trầm cung bổng, cho lời ca thêm xao xuyến tâm hồn.
Tôi không còn cái thời thanh niên mười chín đôi mươi nữa. Nhưng sao lòng vẫn thấy nhớ thời ấy vô cùng …
Hồi ấy ở quê tôi chỉ là vùng nông thôn sâu, đường lộ vào mùa mưa thì sình lầy trơn trượt nằm dưới những bóng cây um tùm, chứ đâu như bây giờ lộ nhựa về đến tận xóm ấp. Vậy đó mà có những niềm vui còn lưu luyến trong lòng. Nhớ nhất là những hôm đi dự tiệc cưới hỏi. Thanh niên trai gái trong xóm rủ nhau đi ăn đám thì ai nấy cũng quần áo bảnh bao, lịch thiệp. Ngồi vào bàn chuyện trò với nhau đến khoảng 8 giờ tối là chủ nhà mời thầy đờn để tổ chức đờn ca tài tử. Những giọng ca “miệt vườn” tuy không thể đem so với những nghệ sĩ tài danh nhưng vẫn đủ cho đêm đám cưới, đám hỏi một không khí vui tươi và ấm áp. Những người lớn tuổi thì thích ca bài bản vắn. Đám thanh niên thì thường ca vọng cổ… Tiếng đờn, tiếng ca cứ hòa quyện với nhau làm say đắm những tâm hồn có “máu” văn nghệ…
Thời thanh niên có những khi rừng rực với niềm đam mê, hoặc cũng có thể bởi một giọng ca nào đó làm lòng ta ngưỡng mộ. Để rồi mỗi khi nghe tiếng đờn văng vẳng cất lên thì bỗng dưng lại nhớ…
Thời gian cứ mãi trôi. Ngày ấy, người ấy… dẫu đã trở thành kỷ niệm, nhưng trong lòng vẫn mênh mang niềm nhớ.
Cuộc sống đôi khi cũng có nhiều thay đổi. Khi ta đã đi qua cái thời tuổi trẻ ấy rồi thì lại phải đối mặt với những bộn bề lo toan của đời thường mà thôi.
Đêm nay trăng lại sáng cả một góc trời quê. Ngọn gió thoảng vi vu mang cả tiếng đờn lời ca của ai bồng bềnh phiêu lãng sang bên này.
Lê Văn Trường
- Huyện Vĩnh Lợi: 100% trường học đạt chuẩn quốc gia
- Xin nước đá không có, nam thanh niên đánh chủ nhà tử vong
- Quý 1/2024: Số vụ và số người bị thương vì tai nạn giao thông tăng
- Mỗi bộ, ngành, địa phương xây dựng 1 đề án chuyển đổi số
- TP. Bạc Liêu: Phấn đấu không còn hộ cận nghèo theo tiêu chí vào cuối năm 2024