360 độ học đường

Chị tôi

Thứ Ba, 28/03/2017 | 08:02

“Chị Hai ơi, em cần 3 triệu đóng tiền học tiếng Anh, tháng này chị Hai gửi cho em xin nha”. Phải cân nhắc, đắn đo, đặt điện thoại lên xuống mấy lần, tôi mới dám gửi tin nhắn cho chị Hai, người mà hằng tháng vẫn cho tiền tôi ăn học. Số tiền lớn quá, mà lương chị có nhiều nhặn gì...

“Ừ, gấp không? Để mai có lương rồi chị Hai gửi liền cho em nghe, chứ giờ chị Hai không có tiền. Chị Hai cho em 4 triệu, thêm 1 triệu để em còn ăn trong tháng nữa chớ, chị Hai ở nhà, có xài gì đâu”.

Lần nào cũng vậy, nhắn tin xin tiền mỗi tháng, rồi đọc tin nhắn trả lời xong, tôi đều muốn khóc. Khóc vì thấy mình vô dụng, mãi ăn bám chị Hai. Khóc vì thương chị Hai khi một tháng quần quật đi làm chỉ được có 4 - 5 triệu đồng, mà đã phải chuyển cho tôi 4 triệu rồi… Chị Hai sẽ ăn gì, xài gì?

Năm tôi học lớp 2, chị thì học lớp 8, gia đình tôi lúc đó gặp nhiều khó khăn. Ba mẹ tôi làm thuê, ai mướn gì làm nấy, sau đó được người ta cho mượn mảnh ruộng để trồng rau. Thế là ngoài giờ học, chị Hai phụ ba mẹ cắt rau mang ra chợ bán. Tôi chỉ biết thế thôi và tôi sẽ chẳng biết gì hơn nếu như đêm hôm ấy tôi không giật mình tỉnh giấc, thì chắc có lẽ tôi sẽ không yêu chị mình đến thế. Giữa màn đêm, khi mà những giọt sương đang rơi đọng trên lá, gà cũng chưa buồn cất tiếng gáy, mọi người còn đang yên giấc trong nệm êm chăn ấm, thì cũng là lúc mà chị tôi đã phải còng lưng cắt những cọng rau muống ngã sập trên ruộng. Nhìn hình ảnh của chị in trên bóng nước lấp lóa ánh đèn le lói, tôi mới hiểu được rằng người thân đã phải cực khổ như thế nào để tôi có được miếng ăn, được cắp sách đến trường.

Rồi khi gia đình không còn điều kiện để có thể nuôi chúng tôi ăn học, thì chị chấp nhận bỏ học từ năm lớp 9. Chị đi làm để tôi được tiếp tục đến trường. Chị phải lăn lộn vào cuộc sống ở cái độ tuổi mà đáng lẽ ra phải được cắp sách đến trường như bao nhiêu bạn bè khác. Tôi lớn lên, được đến trường là nhờ một phần công sức của chị.

Tôi vẫn còn vòng tay của chị và tình yêu thương mà gia đình luôn dành cho tôi. Chính vì hậu phương vững chắc ấy mà tôi đã bước qua bao nhiêu thử thách và khó khăn trên đường đời.

Tôi biết ở đâu đó, bạn cũng được diễm phúc như tôi, cũng có được những người thân luôn yêu thương và sẵn sàng hy sinh vì bạn. Hãy trân trọng điều đó, bạn nhé!

Nguyễn Hồng Minh

(Giáo viên Trường THPT Chuyên Bạc Liêu)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.