Thanh thiếu niên

Gửi em trai của chị!

Thứ Sáu, 19/05/2017 | 16:12

“Em lên thành phố làm công nhân chị ạ!”. Chị đã không biết phải trả lời tin nhắn của em như thế nào. Động viên em ư? Chị đã rất nhiều lần làm như thế! Chỉ trích em ư? Chị không làm được như vậy vì với chị dù em có bao nhiêu sai trái, lỗi lầm thì em vẫn là cậu em trai mà chị yêu thương nhất. Và dù mọi người có quay lưng với em thì chị và ba mẹ vẫn luôn đứng phía sau là động lực để đẩy em đi về phía trước. Vì thế, chị rất muốn đây sẽ là lần cuối cùng em… “làm lại cuộc đời” nhé!

Tuổi trẻ ai cũng từng mắc sai lầm. Chị cũng đã từng có những sai lầm mà giờ đây mỗi khi nghĩ lại chị cảm thấy rất hối tiếc. Chị ước giá như lúc đó mình đừng hành động như vậy thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng sau những sai lầm như thế, chị biết nhìn nhận lại và sống tốt hơn. Em cũng vậy. Hết cấp 3 em quyết định không thi đại học. Không học đại học cũng chẳng sao dù ba mẹ có chút buồn nhưng vẫn tôn trọng quyết định của em. Nhà mình đất đai nhiều mà lại neo người, có em ở nhà ba mẹ cũng đỡ vất vả. Chỉ cần em siêng năng thì việc làm giàu trên chính mảnh đất cha ông để lại cũng là một điều đáng tự hào. Nhưng em nào có được điều như ba mẹ kỳ vọng. Trời nắng thì em than nóng chịu không nổi; trời mưa em lại sợ ra vuông nhớp nháp. Thế mà ở đâu có sòng nhậu “ới” một tiếng thì dù mưa gió, đường xa xôi cách mấy em cũng có mặt. Rồi em cũng theo chúng bạn cá độ bóng đá, đá gà, đánh bài. Thỉnh thoảng em gây ra một đống nợ rồi lại về khóc lóc xin lỗi và “nhờ” ba mẹ giải quyết. Mà lần nào em cũng hứa hẹn sẽ thay đổi, sẽ không bao giờ tái phạm, sẽ là một người hoàn toàn khác. Thương con, hết lần này đến lần khác ba mẹ cho em cơ hội nhưng rồi đâu lại vào đó.

Em à, liệu rằng ba mẹ có sống mãi để lo lắng và tha thứ cho em không? Liệu em có còn trẻ mãi để bắt đầu lại? Đừng đổ lỗi tại cuộc sống chỉ quanh quẩn ở nhà buồn tẻ quá nên em nhậu nhẹt, cá cược cho bớt buồn. Đó là con đường do chính em lựa chọn mà. Cũng đừng bao giờ đổ lỗi tại bạn bè rủ rê em không cầm lòng được. Bởi “dù ai nói ngả nói nghiêng” thì em vẫn phải kiên định với lập trường của mình. Rồi em cũng sẽ lập gia đình, em sẽ là trụ cột, sẽ phải là chỗ dựa an toàn cho vợ con và lại lo cho cha mẹ già, lúc ấy lựa chọn của em ảnh hưởng đến rất nhiều người em yêu thương. Tất cả là do mình em ạ!

Hãy thật sự bắt đầu lại đi em, không cần phải lẩn tránh đâu xa. Chỉ cần những giàn thiên lý xanh mướt mắt, đàn gà mập ú chạy đầy vườn kiếm mồi và những cánh quạt dưới ao tôm lúc nào cũng thường xuyên tung bọt trắng xóa, ba mẹ chẳng còn thở dài khi nhắc đến em là mọi người hiểu. Đừng để tất cả trở thành quá muộn màng em nhé!

THU MINH

Ảnh minh họa: B.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.