Hè rồi, về quê thôi…

Thứ Sáu, 26/05/2017 | 16:25

Năm nào bọn trẻ nhà tôi cũng nhốn nháo cái điệp khúc ấy khi mùa hè về. Quê nội của chúng chỉ cách nội ô thành phố chừng 30 cây số, vậy mà đối với tụi nhỏ, vùng quê ấy như một thế giới khác - thế giới của tuổi thơ...

…Vì về quê thì chúng mới được chơi những trò mà ở thành phố không bao giờ chơi được. Chúng sẽ được tắm mưa. Cũng là mưa, nhưng mưa ở quê mát rượi đến lạ, những tán lá cây xanh um hứng từng giọt mưa hè rồi rải đều trên đầu, ngửa mặt lên sẽ uống được những ngụm nước trong veo, mát lành. Tắm mưa, lũ trẻ con sẽ tha hồ nghịch những trò “sở trường” của chúng, như là tát nước, đắp bờ, lội ao, lặn dưới mặt nước lắng nghe mưa lộp độp trên đầu. Thích nhất có lẽ là đi bắt cá. Mưa đầu mùa, cá dưới ao trồi lên mặt nước rồi trườn lên bờ ao để tìm đường ra ruộng lúa. Thứ này bắt được đem vào nhà kho tộ, nấu canh chua là có ngay một bữa ăn thịnh soạn.

Hồn nhiên. Ảnh: C.T

Không mưa thì bọn trẻ cũng bày những trò chơi con nít. Lũ trẻ tụm năm tụm ba hoặc chỉ cần hai chị em ngồi với nhau bên hàng lu của nội, dưới tán cây cho bóng mát, chị em vỗ tay đan chéo rồi hát đồng dao. Lũ cam quýt, một loài bọ cánh cứng, sợ nhất là những trò quậy phá của lũ con nít. Chúng bay là đà dưới vòm me xanh rồi rớt xuống những gốc cây nhỏ trong vườn, nằm chỏng chơ ngo ngoe mấy cái chân bé xíu như mũi kim, thế là tụi nhỏ túa ra đi bắt. Bắt được rồi thì lấy cọng chỉ xỏ vào cánh, bắt chúng bay lượn xung quanh cọng chỉ tới mệt nhừ. Những chiếc lá me non và lục bình lấy dưới mé sông được chế biến thành những “món ăn” để chơi trò bán tiệm…
Một năm học tập căng thẳng mệt mỏi đã qua, những miền quê lại đón lũ nhỏ thành thị trở về để sống đúng với tuổi thơ mình. Một quê nội, quê ngoại xa xôi và đôi khi chỉ là chốn đồng bưng nghèo khó, nhưng đó là nơi để bọn trẻ rũ sạch những mệt nhoài, tạm bỏ qua những trò chơi có hại mà nhiều đứa trẻ thành thị bây giờ vô tình bị… nghiện. Không chụm vào màn hình chiếc máy tính, điện thoại nữa, có đâu “wifi” để chơi trò chơi bắn súng, truy tìm pokemon…, quê nội, quê ngoại đang chờ đón lũ con cháu trở về với sự thân thương bình dị, những trò chơi để tuổi thơ được rong ruổi, hồn nhiên…
Nhật Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.