Hạnh phúc gia đình: Sự thấu hiểu và sẻ chia!

Thứ Sáu, 26/05/2017 | 16:54

Gia đình là tổ ấm, nơi hun đúc tình yêu thương, xây dựng tinh thần trách nhiệm, đồng thời cũng là nơi lưu truyền các giá trị đạo đức từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hạnh phúc gia đình là niềm khao khát không chỉ của riêng ai, mà nó trở nên một khao khát lớn hơn bao giờ hết với những ai đã và đang tiến tới cuộc sống hôn nhân - gia đình.

Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh làm việc với phường 1 (TP. Bạc Liêu) về tình hình thực hiện công tác gia đình.

Bữa cơm ấm áp của gia đình ba thế hệ. Ảnh: D.T

Trong xã hội hiện nay, cuộc sống gia đình đang phải đối mặt với biết bao thách thức. Tình người, sự cảm thông, chia sẻ, sự khoan dung tha thứ, lòng nhân ái... có khi thay vào đó là sự tính toán vụ lợi và thực dụng nhiều hơn. Vì thế, khi những lo toan, những bề bộn của cuộc sống, giá trị của đồng tiền được đặt lên hàng đầu, hơn nữa khi người ta chỉ đầu tư vào các cơ sở hạ tầng mà không chú ý phát triển đến nhân cách con người, thì hạnh phúc đích thực vẫn còn vời xa.

Chúng ta vẫn thường nghe, đọc trên đài, báo thấy dấu hiệu của sự rạn nứt gia đình đang đe dọa, rình rập. Bao trẻ thơ đang khao khát về một niềm hạnh phúc nơi gia đình, biết bao ông chồng không biết đường về nhà khi vẫn biết nơi ấy là tổ ấm, và cũng biết bao bà vợ tự đánh mất đi thiên chức làm mẹ của mình. Và mỗi người trong chúng ta đều có cách riêng để xây dựng cho bản thân hay gia đình một cuộc sống hạnh phúc, an vui.

Thiết nghĩ, để có một cuộc sống gia đình hạnh phúc rất cần đến vai trò và sự cộng tác của các thành viên trong gia đình. Trước tiên phải là người chồng, người vợ và những người con sống hòa thuận yêu thương vì “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”. Để có một gia đình biết yêu thương và hạnh phúc, trước hết gia đình đó phải được xây dựng trên một nền tảng của tình yêu thương và sự hy sinh. Khi có tình yêu, có sự hy sinh, chắc chắn họ sẽ vượt qua được tất cả mọi sóng gió của cuộc đời. Và khi họ đã vượt qua, họ lại càng bền chặt hơn và càng hạnh phúc hơn trong tình yêu. Có lẽ không ai trong chúng ta tự tin nói rằng: Gia đình tôi chưa một lần cãi vã, chưa một lần xung đột, chưa một lần phải suy nghĩ và lo lắng! Bởi, phải chăng gia đình ấy không thể tồn tại trong một xã hội thực tế!...

Khi nói tới hạnh phúc gia đình, ai cũng nói rằng vai trò người vợ thế này, thế kia, mà quên đi vai trò của người chồng. Dù trong thời đại nào đi nữa, người chồng luôn là đại diện cho phái mạnh và là trụ cột của gia đình. Những người chồng đã bao giờ tự hỏi mình đã làm tốt vai trò trụ cột kia chưa, khi mà xã hội ngày nay bị đồng tiền chi phối? Vậy, hãy là một người chồng rộng lượng và quảng đại, hãy chia sẻ đồng hành với vợ con dù là những việc nhỏ nhất, chắc chắn bạn sẽ dành được trọn niềm tin và tình yêu thương nơi một nửa yêu thương kia của mình. Ta thường nghe người đời nói “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Người vợ là người "giữ lửa" tạo nên tổ ấm trong gia đình, là niềm tự hào và là chỗ an ủi, nâng đỡ chồng lúc thành công hay thất bại, và luôn là một người bạn tâm lý biết chia sẻ!

Gia đình chính là bệ phóng của tương lai. Tình yêu thương và sự chia sẻ chính là hạnh phúc gia đình bởi vì nó là hạt nhân tổ ấm… Và đó là cội nguồn của mọi phẩm chất để vợ chồng sống hạnh phúc suốt đời bên nhau.

DUY THANH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.