Giáo dục - Học Đường

Cô Lê Thị Tám: Nhiệt huyết với giáo dục mầm non

Thứ Sáu, 26/05/2017 | 17:00

Về công tác tại Trường mẫu giáo Hướng Dương (phường Hộ Phòng, TX. Giá Rai) từ năm 1991, qua 16 năm, cô Lê Thị Tám (ảnh) càng thấm thía nỗi nhọc nhằn của nghề nuôi dạy trẻ. Nhưng tiếng trẻ bi bô và đôi mắt trong veo của những thiên thần nhỏ như một “ma lực” vô hình khiến cô không thể rời xa nghề cao quý!

Với cách ăn mặc giản dị, cô khiến người đối diện bị thu hút bởi sự chân chất, nhẹ nhàng. Trong thời gian công tác tại trường, cô luôn gương mẫu và trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc. Với cô, việc nuôi dạy trẻ chỉ có hết giờ chứ không hết việc. Bởi vậy, ngay cả khi sức khỏe không tốt hay vào ngày nghỉ cuối tuần, cô vẫn luôn tay luôn chân với những việc không tên. Cô bảo, trường cũng giống như nhà của trẻ, thế nên phải cho trẻ cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc tận tình của các cô; đảm bảo an toàn tuyệt đối để trẻ có môi trường tốt hoàn thiện nhân cách. Bởi vậy, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật cô vẫn đến trường, đi từng ngõ ngách xem có chỗ nào hư hỏng, chỗ nào chưa đảm bảo an toàn cho trẻ để kịp thời sửa chữa.

Là một trong những giáo viên kỳ cựu của trường, bởi vậy trong công việc, cô luôn dìu dắt, chia sẻ kinh nghiệm để chị em đồng nghiệp phát huy khả năng sáng tạo và các thế mạnh vốn có.

Những cống hiến của cô cho ngành Giáo dục được ghi dấu bằng những bằng khen, giấy khen và nhiều giải thưởng qua các cuộc thi, hội thi các cấp. Nhưng với cô, phần thưởng lớn nhất của cuộc đời mình là mỗi ngày, mỗi giờ được nhìn ngắm các thiên thần nhỏ ăn ngoan, chóng lớn, nghe lời thầy cô, cha mẹ và trở thành những người hữu dụng trong tương lai.

Hà My

(Trường mẫu giáo Hướng Dương, TX. Giá Rai)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.