“Gái lộn chồng”…

Thứ Sáu, 06/04/2012 | 16:13

Hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu tự nguyện, là kết quả của một tình yêu đơm hoa kết trái đôi khi còn không hạnh phúc, bền lâu huống hồ chi những cặp đôi đến với nhau qua sự mai mối hoặc ép duyên. Ấy vậy mà vào thời đại này, vẫn còn xảy ra tình trạng cưới nhau chỉ ngay sau lần đầu gặp mặt qua sự mai mối, trong khi cả hai chưa kịp tìm hiểu về nhau. Để rồi xảy ra cớ sự không hay, mà oái ăm thay, điều không vui ấy lại diễn ra ngay trong ngày vui của cả hai họ…

Ở nông thôn, còn gì “giật gân” hơn cái tin cô dâu bỏ trốn trong lễ rước dâu. Không biết sự tình ra sao, chỉ biết ngay sau đó, phía bên nhà gái đã mang số trang sức hôm đám hỏi trả về cho nhà trai. Thế nhưng, khi “cân” vàng lại, phía nhà trai phát hiện mất khoảng 5 phân vàng 24K. Vậy là nhà trai đòi đâm đơn đưa ra chính quyền giải quyết, với lý do: “Gia đình tôi còn chưa bắt lỗi “gái lộn chồng của một phải đền hai”, vậy mà nhà bên ấy lại dám trả thiếu mấy phân vàng”…

Không biết kết cục của câu chuyện này ra sao và lý do gì mà cô dâu phải bỏ trốn trong ngày vui trọng đại của đời mình; nhưng người ngoài cuộc thì đều cho rằng: Hôn nhân là chuyện hệ trọng của cả đời người, do hai bên tự tìm hiểu nhau, yêu nhau rồi tiến đến xây dựng một mái ấm gia đình thì mới mong bền vững (mà đôi khi cũng gặp chênh vênh), chứ đừng quá cả tin vào những chuyện mai mối để dẫn đến những kết cục “tréo ngoe”, dở khóc dở cười…

P.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.