Giáo dục - Học Đường
Học cách cố gắng
Có đôi lúc tôi chợt thấy hối hận về mình, muốn được bắt đầu lại tất cả nhưng có lẽ đã quá muộn chăng?
Thật sự từ lúc bắt đầu học đại học cho đến khi gần kết thúc tôi cũng chưa từng nghĩ là mình đã chọn nghề đúng hay chưa nữa. Nếu có ai đó hỏi tôi sau này học xong rồi ra làm gì, tôi cũng chỉ trả lời tạm một câu nào đó cho xong. Sau đó, tôi tự hỏi: Học xong rồi mình làm gì? Và tôi tự trả lời: Cũng không biết.
Nhiều khi tôi cảm thấy trong bất cứ chuyện gì mình cũng chưa hề cố gắng, chưa làm hết sức mình. Có khi thất bại làm tôi quyết tâm, tôi cố gắng hơn, nhưng điều đó nhanh chóng yếu dần trong tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa! Có lẽ nhược điểm lớn nhất của tôi là chưa biết cố gắng (thật sự là vậy). Có đôi khi tôi lại có suy nghĩ là ỷ lại vào một điều gì đó. Nhưng liệu sau này ai sẽ làm thay cho tôi? Tôi cũng hiểu và tự tập tành cho mình lối sống tự lập, nhưng rồi tôi không biết mình có làm tốt hay không?
Tôi nhớ, có lần tôi đã cố gắng suy nghĩ và vạch ra cho mình một hướng đi, nhưng rồi tôi lại không làm được, đành quay về vạch xuất phát cũ. Và tôi biết, cũng đã đến lúc tôi phải cố gắng hơn. Nếu như có hối hận hay bất cứ điều gì đó đi nữa cũng không làm tôi tiến bộ hơn nếu tôi không biết cố gắng.
Tuyết Lành
- Xây dựng Hồng Dân thành huyện không có tệ nạn ma túy năm 2024
- Bạc Liêu triển khai các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6
- Phát huy hiệu quả công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển
- Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc AGRIBANK chi nhánh Bạc Liêu
- Hội thảo Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị Châu Văn Đặng trong tình hình hiện nay