Giáo dục - Học Đường

Người bạn của tôi

Thứ Sáu, 11/05/2012 | 19:52

Thỉnh thoảng xuất hiện trên messenger, mở mail box, tôi nhận được tín hiệu xin add nick của những người hoàn toàn xa lạ. Friend list dài mấy trăm trang, trong đó có bạn.

Đôi khi buồn buồn, tôi mở danh sách trong điện thoại ra xem. Có những số điện thoại phải nhíu mày nhớ lại, có những cái tên lạ hoắc chỉ biết lắc đầu, chặc lưỡi: “Ai vậy ta?”. Điện thoại đầy nghẹt số, trong đó có bạn.

Bạn cao lớn mạnh mẽ, tôi bé nhỏ yếu đuối. Bạn mê khối tự nhiên, tôi mê khối xã hội. Bạn học hết Taekwondo rồi võ cổ truyền, tôi thì hay ngồi mơ mộng bên cửa sổ. Bạn và tôi như nước với lửa.

Những buổi học đầy căng thẳng, bạn nguyện chở tôi dạo một vòng để hóng gió. Những ngày vùi đầu học bài cho kỳ thi sắp tới, bạn tranh thủ mang cho tôi một ly sữa bắp. Hay khi tôi bị điểm không tốt, bạn không quên mang cho tôi chiếc khăn mỏng có ghi chi chít những hình mặt cười, những dòng chữ cổ vũ động viên chân thành. Và còn nữa những trái me, trái cóc với nụ cười thân quen, ấm áp của bạn.

Những lúc tôi vấp ngã trên đường tình cảm, bạn nhẹ nhàng chia sẻ. Khi tôi chùn bước trước những khó khăn của cuộc sống, bạn âm thầm nâng bước và đẩy tôi tiến lên phía trước. Bạn lau khô những giọt nước mắt u buồn của tôi, là chỗ dựa vững chắc cho tôi khi cần. Những nụ cười ấm áp của bạn khiến tôi không còn thấy lạnh mỗi khi trời trở gió. Bàn tay bạn khiến tôi thấy mình được che chở, bảo vệ. Bạn khiến tôi luôn cảm nhận được hương vị hạnh phúc của cuộc sống dù là giản đơn.

Bạn luôn song hành cùng tôi, giống như chiếc trái, chiếc phải của một đôi dép.

Khi nhớ đến câu “Nếu phải hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì bạn không đủ tiền mua đâu” (Christopher), tôi nghĩ ngay đến bạn - người bạn trong trái tim tôi.

Lê Thị Mơ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.