Giáo dục - Học Đường
Hạnh phúc!
Niềm vui của các thí sinh sau khi tra cứu điểm thi tốt nghiệp. Ảnh: B.T
Hôm nay, bầu trời thật đẹp, từng tia nắng ban mai ấm áp đua nhau chen vào cửa sổ phòng trọ. Đã 6 giờ 30 phút. Bỗng, chuông tin nhắn điện thoại reo lên, đó là tin nhắn của nhỏ bạn thân: “Đến trường mau, có kết quả thi rồi”. Nó bật dậy và nhanh chóng đến trường.
Vừa đặt chân xuống vỉa hè trước trường, nó cảm thấy ngạt thở vì trước mặt là hàng trăm thí sinh và phụ huynh, ai nấy chen nhau xem bảng điểm. Tiến lại gần, nó thấy một bạn nam bị thương ở chân, đang di chuyển nhờ vào đôi nạng. Nó chợt chạnh lòng, thầm mong bạn ấy cũng có được kết quả như ý muốn. Đến gần bạn ấy, nó khẽ hỏi tên và hứa sẽ xem điểm giúp. Nó nhanh chân bước tới bảng điểm. Khó khăn lắm nó mới tìm cho mình một chỗ để ghi điểm cho nó, nhỏ bạn thân và cả người bạn mới quen. Nó nở một nụ cười thật tươi và có vẻ mãn nguyện lắm, bởi điểm của cả ba đều trên 30.
Cầm tờ giấy ghi điểm trong tay, nó chen ra khỏi đám đông cùng nhỏ bạn thân, chạy đến đưa cho người bạn mới. Cả ba đều tràn ngập niềm vui. Nó thấy càng vui hơn khi niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của người bạn mới quen.
Tạm biệt nhỏ bạn thân và người bạn mới, nó lấy chiếc điện thoại trong ví gọi về cho mẹ dưới quê. Nó nghe tim mình đang đập liên hồi theo từng tiếng “tút… tút… tút” ở đầu dây bên kia phát lại. Sao lâu quá mà mẹ chưa bắt máy? Nó biết mẹ chỉ mong chờ một điều duy nhất ấy…
Lê Thị Ngọc Quý
- Xây dựng Hồng Dân thành huyện không có tệ nạn ma túy năm 2024
- Bạc Liêu triển khai các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6
- Phát huy hiệu quả công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển
- Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc AGRIBANK chi nhánh Bạc Liêu
- Hội thảo Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị Châu Văn Đặng trong tình hình hiện nay