Giáo dục - Học Đường
Học hè - “học kỳ 3”?!
Mùa hè là thời gian thư giãn để học sinh nạp năng lượng chuẩn bị cho một năm học mới. Thế nhưng, với nhiều phụ huynh, mùa hè là quãng thời gian để họ tranh thủ tìm “lò” nạp trước kiến thức cho con em mình. Một phần vì đó là cách quản lý con em trong mấy tháng hè, phần khác để con không thua kém bạn trong năm học mới. Vì thế, nhiều học sinh phải tiếp tục học thêm “học kỳ 3”!
Học sinh tiểu học, đối tượng phải học hè nhiều nhất (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: C.K |
Còn vài tuần nữa mới kết thúc năm học 2011 - 2012, nhưng chị N.T.N đã đi tìm chỗ cho con học hè, dù đến năm sau con của chị mới vào lớp… 1. Qua sự giới thiệu của nhiều người, chị cho con mình đến học thêm tại nhà của một giáo viên đang công tác ở một trường tiểu học tại phường 3, còn nhà chị N. ở tận phường 7. Thế là, hàng ngày, chị N. phải đưa rước con đi học thêm trên đoạn đường cả đi lẫn về trên 10km. Song, dù có mệt nhọc, tạm gác công ăn việc làm, nhưng nhiều phụ huynh vẫn chấp nhận để tìm được cho con một chỗ học thêm ưng ý. Với họ, đơn giản chỉ vì không muốn con em mình thua kém bạn bè trong năm học mới.
Không chỉ đua nhau học thêm trong hè, mà ngay trong suốt năm học chính thức, học sinh các cấp vẫn phải học thêm. Bởi, nếu không đi học thêm, rất khó được điểm tốt trên lớp. Anh H.T.G - một phụ huynh, chia sẻ: “Khi đến hè, ai cũng muốn con mình nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái, nhưng ở đây không biết đưa con đi đâu. Nếu không tìm được lớp cho con học hè thì cũng không yên tâm vì ở nhà thì không ai trông. Vả lại, ai cũng lo là trong năm học mới con mình không theo kịp chương trình”.
Phải nhìn nhận một thực tế là sân chơi trong mùa hè cho thanh thiếu niên vẫn còn rất thiếu. Ngay cả ngành chủ quản là Đoàn Thanh niên ở các địa phương cũng ít tổ chức các hoạt động vui chơi, thu hút thanh thiếu niên. Do lo ngại các em sẽ la cà ở các tiệm Nét hoặc tụ tập với bạn xấu trong thời gian rảnh rỗi, giải pháp mà nhiều phụ huynh chọn lựa là đưa các em vào các lớp học thêm. Em T.V.C - học sinh lớp 5 (TP. Bạc Liêu) bày tỏ: “Dù là mùa hè nhưng em vẫn phải đi học đến 3 ca/ngày. Ban ngày thì học thêm các môn văn hóa, ban đêm thì học đàn, học võ… Cứ thế lịch học kín suốt tuần, không có thời gian để vui chơi, thư giãn”.
Mùa hè, mùa của vui chơi, mùa của tuổi học trò thơ mộng nay đã không còn. Hiện nay, mỗi khi bước vào mùa hè là học sinh lại tất bật với những kế hoạch học hè do cha mẹ sắp đặt. Và vì nhiều lý do khác nhau, mùa hè bây giờ đã vô hình trung trở thành “học kỳ 3”. Với áp lực học tập như thế, mùa hè đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều học sinh khi cường độ học tập được đẩy lên cao hơn so với bình thường.
Châu Khánh
- Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở NN&PTNT
- Phiên trù bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Nhà báo Hoàng Lam (Báo Bạc Liêu) đoạt giải Khuyến khích Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”
- Hơn 200 người lao động huyện Phước Long được tư vấn, giới thiệu việc làm
- Hội nghị truyền thông “Nâng cao nhận thức về năng lượng bền vững”