Văn hóa - Nghệ thuật
Tiếc gì một cái vỗ tay
Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, ca sĩ xuất hiện, vài tiếng “lộp bộp” lạnh lùng buông hờ hững, nhưng anh vẫn thể hiện tốt tiết mục của mình. Và rồi tiết mục kết thúc trong sự im lặng đáng kinh ngạc, không một cành hoa, một lời tán thưởng hay một cái vỗ tay để gọi là cũng chẳng có. Anh lễ phép cúi chào khán giả rồi lặng lẽ rời sân khấu, thoáng chút buồn vì chuyện này đã trở thành “cơm bữa”…
Đó là một thực tế đáng buồn tồn tại đã khá lâu tại các sân khấu không chuyên ở Bạc Liêu. Đành rằng, những tiết mục văn nghệ hay phong cách biểu diễn của các ca sĩ chưa chuyên nghiệp, chưa thuyết phục và bản thân họ cũng chưa phải là những người nổi tiếng nhưng họ đã dùng trái tim rực lửa đam mê của mình để mang đến cho khán giả những sản phẩm nghệ thuật độc đáo. Họ là những “sứ giả” gánh trên vai trọng trách mang cái đẹp đến với công chúng, khán giả thông qua những lời ca tiếng hát; còn mỗi người đến tham dự chương trình với tư cách là người thưởng thức cái đẹp, trân trọng cái đẹp thì tiếc chi những tràng pháo tay tán thưởng…
Kết thúc mỗi tiết mục văn nghệ bằng những tràng pháo tay giòn giã không chỉ đơn thuần là sự cám ơn những cống hiến thầm lặng trên lĩnh vực lao động nghệ thuật vì công chúng của nghệ sĩ; mà sâu xa hơn, đó còn là văn hóa ứng xử nơi công cộng của những người thật sự có “văn hóa” và biết trân trọng, yêu quý cái đẹp.
Mai Khôi
- Bắt quả tang hơn 6,5 triệu con tôm giống chưa qua kiểm dịch
- Huyện Phước Long: Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt hơn 99%
- Thả hơn 4,7 triệu con tôm giống xuống biển để tái tạo nguồn lợi thủy sản
- Công nhận xã Hiệp Thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục
- Nhận ngay ưu đãi cùng khuyến mại nạp thẻ VinaPhone tháng 4/2024