Cỏ dại

Thứ Tư, 03/10/2012 | 16:40

Mỗi khi vô tình bắt gặp những nhành cỏ dại phất phới đầy kiêu hãnh trước gió mưa, thì tôi lại nhớ tới “Cỏ dại” - biệt danh mà tôi đặt cho Linh, cô bạn học cùng lớp ngày nào.

Đó là cô bé có đôi mắt sáng với làn da ngăm, thân hình nhỏ nhắn, nhưng lại có một nghị lực sống phi thường như loài cỏ dại. Ngày trước, gia đình Linh rất giàu có và hạnh phúc, nhưng kể từ khi cha Linh làm ăn thất bại, ông sinh tật rượu chè, rồi đánh đập vợ con khiến gia cảnh trở nên khó khăn, túng quẫn. Nhưng càng bất hạnh hơn cho Linh, mẹ Linh đã mất trong một cơn bạo bệnh không tiền chạy chữa, và chẳng bao lâu sau, người cha nát rượu cũng ra đi vĩnh viễn. Thế là chỉ còn mình Linh bơ vơ, trơ trọi giữa chợ đời. Ai cũng nghĩ rằng, tấm thân nhỏ bé, đáng thương ấy sẽ không đủ sức để chống chọi lại với sương gió cuộc đời!

Sau khi khóc cạn nước mắt, Linh bắt đầu với cuộc sống mới đầy khó khăn. Trời vừa tờ mờ sáng, Linh đã phải dậy sớm phụ dọn hàng cho một quán ăn, rồi kiêm luôn công việc bưng bê, rửa chén..., làm việc không ngơi tay cho đến giờ đi học. Tuy vất vả là thế, nhưng chưa khi nào Linh bỏ bê việc học hành. Bởi Linh hiểu rằng, chỉ có học thật giỏi mới mong thay đổi số phận, chỉ có tri thức mới đưa mình đến bến bờ tương lai xán lạng hơn. Và hơn hết, đó là lời hứa của Linh với mẹ trước lúc bà lâm chung.

Thấy hoàn cảnh tội nghiệp của Linh, có lần tôi và các bạn cùng lớp muốn giúp đỡ, nhưng Linh đã thẳng thừng từ chối. Linh bảo: “Mình còn lo được mà!”. Tôi thật không ngờ, lòng tự trọng của nhỏ Cỏ dại… ghê gớm thật! Và những ngày tháng vất vả cứ thế trôi qua song hành cùng thời áo trắng của Linh. Tôi thầm nghĩ, nếu không có nghị lực thì Cỏ dại có lẽ đã bị mưa gió làm gục ngã từ lâu rồi. Như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại, Linh thi đậu đại học. Cả xóm ai cũng hết lời khen ngợi, có người còn đem tấm gương của Linh ra để răn con mình: “Con mà được một nửa như con Linh thì má mãn nguyện rồi…”.

Tương lai phía trước với 4 năm đại học đòi hỏi ở Linh những nỗ lực không ngừng. Và tôi tin rằng, với nghị lực mạnh mẽ của mình, vào một ngày không xa, Cỏ dại sẽ lại kiêu hãnh vươn cao mình đón chào ngày mới trong ánh nắng vàng rực rỡ.

Trịnh Hữu Thọ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.