360 độ học đường
Nét chữ ngày xưa
Nhìn theo từng vạt áo trắng tha thướt một cách hồn nhiên mỗi chiều tan học, chợt trong lòng nhớ da diết những kỷ niệm dấu yêu. Chỉ là bụi phấn khe khẽ rơi theo bước thời gian đổ chậm. Chỉ là câu nói ngọt ngào của cô bạn thân lắm bên tai. Chắc chẳng có khoảnh khắc nào đẹp hơn tuổi học trò tinh nghịch giữa khung trời trong vắt những ước mơ. Miền thân thương ấy được vẽ nên với biết bao kỷ niệm. Và kỷ niệm nào cũng trở thành nỗi nhớ miên man.
Gần gũi lắm những lần đổi tập viết thay nhau bài học trên lớp. Từng nét chữ cứ nhẹ nhàng khảm vào trang vở thay dần những khoảng trống ngây thơ. Cứ mỗi lần như thế, ta lại trân trọng nâng niu đến từng dấu chấm, dấu phẩy để dành cho nhau những dòng chữ đẹp nhất. Có thế mới biết được cái trò chơi này đã không ít lần giúp ta biết nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn về tình bạn. Những dòng chữ viết thay ấy cứ đầy dần, đầy dần theo tháng ngày đi học. Lật lại từng trang thắm thiết, ta thoáng bắt gặp đâu đây hình ảnh cũ ùa về. Cô bạn thân ngày trước giờ có lẽ đang hân hoan với niềm tin cháy đỏ và cũng nung nấu ước mơ mình tung tăng giữa khoảng trời đại học.
Con đường tri thức vẫn đón lấy khát vọng xanh từ những mái trường quê hẻo lánh. Rồi thì, ai cũng phải đi qua lứa tuổi học trò với những nỗi niềm lưu luyến. Và đâu đó giữa hành trình kiến tạo tương lai, biết ai có còn nhớ về một thời kỷ niệm đâu dễ phai mờ. Để cho nét chữ ngày xưa đẹp mãi trong đời.
TẤN DU
- Thành phố Bạc Liêu tiếp công dân định kỳ tháng 4
- Phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu: Tổ chức hội thi “Bé khéo tay”
- Huyện Hồng Dân: Khánh thành cầu Đường Trâu và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
- Bạc Liêu thăm TP. Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Trường đại học Bạc Liêu: Hơn 500 vận động viên tham gia Hội thao sinh viên