360 độ học đường
Nghề giáo - ước mơ của tôi
Quê tôi là một vùng nông thôn nghèo khó. Trong xóm có rất nhiều bạn đồng trang lứa với tôi, đáng lẽ phải được đến trường nghe thầy cô giảng bài, được vui chơi trong môi trường giáo dục lành mạnh. Thế nhưng, các bạn phải ở nhà chăm sóc em để cha mẹ đi làm mướn, hoặc phải theo cha mẹ ra đồng nhổ cỏ, đắp đất thuê, thậm chí phải rời quê lên thành phố kiếm sống… Tôi may mắn hơn vì được đến trường, biết đọc, biết viết...
Cô Châu là giáo viên mới chuyển đến chủ nhiệm lớp tôi. Lần đầu gặp cô mà tôi ngỡ như đã quen từ lâu lắm. Cô có giọng nói ngọt ngào, đôi mắt đen huyền ánh lên vẻ thanh cao, đôi môi hồng luôn mỉm cười dịu dàng, đặc biệt là giảng bài thật hay và dễ hiểu… Tôi rất cảm mến và khâm phục cô. Hôm nọ, mẹ tôi bệnh nên không đón tôi về được, cô sẵn lòng đưa tôi về nhà. Trên đường về, tôi đã không ngần ngại bày tỏ nỗi lòng của mình khi cảm thấy buồn vì không thể giúp các bạn khác được đến trường. Cô Châu cười thật tươi và nói: “Cô sẽ giúp con, nhưng con phải dẫn cô đến nhà các bạn để cô thuyết phục gia đình cho các bạn ấy đi học và hứa với cô là nhiệt tình giúp đỡ các bạn trong học tập nhé”. “Nhưng nhà các bạn ấy nghèo lắm, không có tiền đóng tiền trường đâu cô”. “Con cứ yên tâm, cô không lấy tiền bạn nào hết”. “Vậy chắc các bạn ấy vui lắm. Con cảm ơn cô!”.
Về đến nhà, trong lòng tôi tràn đầy hứng khởi. Tôi cảm thấy cô Châu thật tốt, là tấm gương sáng để tôi học hỏi và noi theo. Tôi tự hứa với mình sẽ cố gắng học tập thật giỏi để trở thành một giáo viên đầy tâm huyết với nghề như cô. Vậy là tôi lao đầu vào sách vở với ý chí và quyết tâm cao trong suốt thời gian học tập.
Thắm thoát 10 năm đã trôi qua, nhớ ngày nào còn là học sinh lớp 5 mà bây giờ tôi đã là sinh viên đại học sư phạm năm thứ ba. Mặc dù có lần mệt mỏi với những quyển giáo trình dày cộm, với những buổi học hàng giờ trên giảng đường… nhưng tôi đã động viên mình không được từ bỏ, phải cố gắng hoàn thành ước mơ. Nhìn vào những nỗ lực của các thầy cô đang giảng dạy và nhớ đến hình ảnh cô Châu - người cho tôi ước mơ đầu đời, tôi càng chăm chỉ hơn nữa để một ngày không xa có thể giúp nhiều em nhỏ được cắp sách đến trường, không phải chịu cảnh thất học như những đứa trẻ quê tôi ngày ấy...
Nếu ước mơ của mình là chân chính thì các bạn hãy không ngừng theo đuổi và nỗ lực hiện thực hóa ước mơ.
Cảm ơn cuộc sống đã cho ta những ước mơ tốt đẹp!
LÊ THỊ NGỌC QUÍ
(Lớp đại học Sư phạm Toán 1, khóa 7, Trường đại học Bạc Liêu)
Bạn muốn chia sẻ ước mơ của mình? Hãy gửi bài viết về địa chỉ: Báo Bạc Liêu, số 16, đường Lê Văn Duyệt, Phường 3, TP. Bạc Liêu hoặc email: chaukhanhbaobl@gmail.com. Cuộc thi viết “Ước mơ của tôi” dành cho tất cả thanh thiếu niên trong tỉnh, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 2/4/2016 đến 15/11/2016. Dự kiến công bố kết quả và trao giải vào ngày 20/11/2016. Giải thưởng cao nhất lên đến 2.000.000 đồng. Muốn biết chi tiết về thể lệ cuộc thi, bạn có thể truy cập vào website: www.baobaclieu.vn.
- Thành phố Bạc Liêu tiếp công dân định kỳ tháng 4
- Phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu: Tổ chức hội thi “Bé khéo tay”
- Huyện Hồng Dân: Khánh thành cầu Đường Trâu và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
- Bạc Liêu thăm TP. Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Trường đại học Bạc Liêu: Hơn 500 vận động viên tham gia Hội thao sinh viên