360 độ học đường
Nỗi niềm sinh viên nghèo
Những ngày cuối năm cứ lạnh dần về đêm. Đêm nay cũng vậy, thằng bạn ra thư viện từ buổi chiều, còn một mình trong phòng, nó nghe rõ từng cơn gió rít qua khe cửa, buốt giá. Cái lạnh khiến nó càng thêm thấy nhớ nhà, nhớ hơi ấm gia đình quá đỗi…
Gia đình nó khó khăn lắm, để có thể cho nó bước tiếp trên con đường đại học là cả một vấn đề lớn. Nó biết rằng, mỗi lần nó về thăm gia đình thì cha mẹ lại lo là sẽ không có tiền cho nó chi tiêu. Nó có thể cảm nhận được điều đó qua sự im lặng của cha và đôi mắt buồn xa xăm của mẹ. Với số tiền mà gia đình cung cấp cho nó hàng tháng thật sự không đủ để nó trang trải cho cuộc sống sinh viên. Chính sự thiếu thốn ấy mà nó thua kém bạn bè rất nhiều và đôi khi trở thành mặc cảm. Nhưng cũng chính điều ấy đã dạy nó biết cách sống chấp nhận và biết hài lòng những gì mình đang có.
Nó cũng biết rằng, mỗi lần về thăm gia đình thì cha mẹ vui lắm, vì căn nhà hiu hắt ấy lại có thêm tiếng cười, tiếng nói của nó. Nhìn gương mặt rám nắng, mái tóc điểm sương của cha và đôi mắt buồn, đôi vai gầy của mẹ thì nó không thể mở lời để xin tiền trang trải cho việc học tập của mình. Bởi nó sợ vết chân chim lại hằn sâu hơn trên gương mặt xanh xao của mẹ, nỗi cực nhọc sẽ gánh nặng hơn trên đôi vai của cha. Mỗi lần như thế, nó luôn tự động viên mình: Phải cố lên! Học để đổi đời. Cố lên để niềm vui lấp lánh trong đôi mắt mẹ, bớt gánh nặng trên đôi vai cha.
DANH XÀ RỤM
(lớp 5NV1, Khoa Sư phạm, Trường đại học Bạc Liêu)
- Khai mạc Giải bóng bàn các CLB tỉnh Bạc Liêu mở rộng năm 2025 tranh Cúp Báo Bạc Liêu
- Tranh tài Giải bóng đá chào mừng 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam
- Thành phố Bạc Liêu tiếp công dân định kỳ tháng 4
- Phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu: Tổ chức hội thi “Bé khéo tay”
- Huyện Hồng Dân: Khánh thành cầu Đường Trâu và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn