360 độ học đường
Phần còn lại vào… WC mà lấy!
Ngày thi tốt nghiệp cận kề mà Mày râu 1 và Mày râu 2 cứ mải mê luyện game online. Vốn là bạn thân từ thời còn trẻ trâu, thấy vậy, Áo dài rất nóng ruột.
Áo dài: Hai ông dạo này cực quá hen! Sụt cân, mắt thụt, mặt bủn như vỏ chanh, da xanh mét như tàu lá chuối! Ai nhìn vào cứ tưởng các ông học hành chăm chỉ tới quên ăn, quên ngủ, ai dè các ông bận… luyện game. Ừ, luyện cho cố vô đi, tới rớt tốt nghiệp thì đừng kiếm tui mà khóc lóc…
Mày râu 1: Lo gì! Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ nha bồ!
Mày râu 2: Hí hí, tới bữa đó tụi tui thi chung phòng với bà mà…
Ngày “định mệnh” cũng đến. Thấy hai bạn cứ loay hoay vì bị “bí đè”, hơn nữa giám thị gác thi lại “khá thoáng” nên Áo dài gửi “truyền đơn” cho hai cậu bạn thân. Vì đề thi Sử khá dài nên Áo dài tốc ký nhanh phần đầu kèm theo lời nhắn: “Phần còn lại vào WC mà lấy!”.
Có kết quả thi, Mày râu 1 và Mày râu 2 gặp Áo dài nước mắt ngắn dài: Tụi tui viết y chang như bà nhưng không hiểu sao lại bị điểm liệt môn Lịch sử.
Áo dài: Mấy ông viết thế nào?
Mày râu 1, Mày râu 2 (đồng thanh): Thì… “Phần còn lại vào WC mà lấy!”
Áo dài: (Xỉu tại chỗ)
Mai Khôi (sáng tác)
- Thành phố Bạc Liêu tiếp công dân định kỳ tháng 4
- Phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu: Tổ chức hội thi “Bé khéo tay”
- Huyện Hồng Dân: Khánh thành cầu Đường Trâu và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
- Bạc Liêu thăm TP. Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Trường đại học Bạc Liêu: Hơn 500 vận động viên tham gia Hội thao sinh viên