360 độ học đường
Thơ: Tóc đuôi gà
Ngoe nguẩy tóc đuôi gà
đong đưa theo cơn gió
níu một thời thoảng bay
Tháng Năm mùa phượng gọi
lúng liếng mắt ai cười?
Hành lang chiều thủ thỉ
bài vở ơi có còn
giờ ra chơi cất kỹ
cánh phượng nào gợi tên
Tháng Tư em còn nhớ
câu ca thời học sinh
hạ thương mùa hoa nở
ngân nga điệu ân tình
Đuôi gà ơi còn nhớ
chiều xưa ai hỏi thăm
có điều chi ngồ ngộ
nghe như rất âm thầm
Nép vào trang vở nhỏ
lá thuộc bài thuộc chưa
Bây giờ thành cô giáo
đuôi gà còn giữ không?
bài thơ từ mùa cũ
chẳng hiểu sao? nhớ hoài.
Du Pha
(Cựu học sinh Trường THPT Trần Văn Bảy - huyện Phước Long)
- Thành phố Bạc Liêu tiếp công dân định kỳ tháng 4
- Phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu: Tổ chức hội thi “Bé khéo tay”
- Huyện Hồng Dân: Khánh thành cầu Đường Trâu và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
- Bạc Liêu thăm TP. Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Trường đại học Bạc Liêu: Hơn 500 vận động viên tham gia Hội thao sinh viên