360 độ học đường
Thơ: Vui mùa Trung thu
Này nhỏ ơi có hay?
Mai Trung thu rồi đấy
Là ngày của nhi đồng
Ta mấy bận long nhong
Giờ đã không còn nhỏ
Tuổi thơ tựa cơn gió
Khẽ thoáng qua đời ta
Trung thu về rộn rã
Phố xá lại đông vui
Trẻ thơ mắt rạng ngời
Cầm đèn lồng vui chơi
Thì nhỏ ơi nhỏ hỡi
Trung thu cũng là tết
Là vui chơi, hẹn hò
Thì nhỏ chớ đắn đo
Hãy cho ta một ngày
Làm con nít rong chơi
Chẳng nghĩ ngợi u phiền
Như những đôi chim chuyền
Trên cành cao líu lo.
Nguyễn Minh Thuận
(Phường Hộ Phòng, TX. Giá Rai)
- Thành phố Bạc Liêu tiếp công dân định kỳ tháng 4
- Phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu: Tổ chức hội thi “Bé khéo tay”
- Huyện Hồng Dân: Khánh thành cầu Đường Trâu và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
- Bạc Liêu thăm TP. Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Trường đại học Bạc Liêu: Hơn 500 vận động viên tham gia Hội thao sinh viên