An toàn giao thông
Ngày đêm bám chốt kiểm dịch
Cuối tháng 5/2021, trước yêu cầu bức thiết của công tác phòng chống dịch COVID-19, Bạc Liêu triển khai lập hàng loạt chốt kiểm soát tại tất cả các cửa ngõ ra vào tỉnh kể cả đường bộ lẫn đường thủy. Đến nay, qua hơn 2 tháng bám chốt, kiên trì 24/24 giờ, lực lượng làm nhiệm vụ đã vượt nắng thắng mưa, nỗ lực hết mình với quyết tâm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, giữ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
Một xe tải từ Sóc Trăng buộc phải quay đầu do đi sai “luồng xanh” đăng ký.
“Lá chắn thép” kiểm soát chặt cửa ngõ
Gần 18 giờ, sắp đến giờ cấm ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các thành viên của chốt kiểm soát trên Quốc lộ Nam sông Hậu (ấp Thào Lạng, xã Vĩnh Trạch) - địa bàn giáp ranh giữa TP. Bạc Liêu với TX. Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) - vẫn đang miệt mài kiểm soát xe cộ qua lại. Các công đoạn dừng phương tiện, kiểm tra mã QR code, kiểm tra giấy tờ, yêu cầu khai báo y tế… được các lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, y tế, quân sự… phân chia nhau thực hiện thông suốt. Chỉ trong vòng 30 phút, chốt đã kiểm tra, buộc quay đầu đối với nhiều phương tiện có giấy ưu tiên xe vận tải “luồng xanh” nhưng lại cố tình đi sai tuyến, lịch trình đã đăng ký.
Cùng với các lực lượng khác, xuyên suốt hơn 2 tháng qua, Đại úy Ngô Quốc Duẩn - Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (Công an tỉnh) vẫn kiên trì ngày đêm bám chốt. Mặc dù trong thời gian giãn cách xã hội nhưng xe tải lưu thông hàng hóa qua chốt Xẻo Chích (Quốc lộ 1A, đoạn đi qua huyện Vĩnh Lợi) vẫn nối đuôi nhau. “Thời tiết gần đây ngày nắng gắt, đêm mưa dông khiến tổ kiểm soát gặp nhiều khó khăn, vất vả, song nhận thức được nhiệm vụ quan trọng nơi tuyến đầu, chúng tôi luôn nỗ lực bám chốt 24/24 giờ, bởi chỉ cần lơ là, để lọt người về từ vùng dịch thì hậu quả khó lường”, Đại úy Duẩn cho biết. Hơn 2 tháng qua, việc thăm hỏi, động viên người thân trong gia đình của các chiến sĩ cũng thưa vắng, chủ yếu qua màn hình điện thoại, trong những phút nghỉ giải lao hiếm hoi. Thỉnh thoảng, anh em lại được người dân cảm kích mang tặng những hộp xôi, chai nước lọc, ổ bánh mì…, tuy đơn giản nhưng đã tiếp thêm nguồn động viên lớn.
Thượng tá Lê Thanh Hận - Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Lợi, cho biết: Chốt Xẻo Chích và Trà Ban trên Quốc lộ 1A do Công an huyện chủ trì, trong 2 tháng qua đã kiểm soát, yêu cầu khai báo y tế trên 170.000 lượt phương tiện. Từ đó, chốt phát hiện được các ca F0 và gần 800 ca F1, hơn 10.000 ca F2. Đặc biệt, qua quá trình kiểm tra, kiểm soát, đã phát hiện rất nhiều xe tải đi sai luồng, tuyến ưu tiên, không có giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2, các xe không đủ tiêu chuẩn đi qua địa bàn Bạc Liêu, thậm chí là có trường hợp vận chuyển người từ vùng dịch về, cố tình qua mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, các trường hợp như thế đều bị phát hiện, qua đó, chốt đã buộc 300 lượt phương tiện quay đầu về nơi xuất phát.
Thanh tra GT-VT kiểm tra mã QR code đối với xe tải vận chuyển hàng hóa tại chốt kiểm soát trên Quốc lộ Nam sông Hậu. Ảnh: T.H
Lan tỏa những câu chuyện tình người
Với nhiệm vụ giữ yên địa bàn, đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân trong mùa dịch, ca làm việc của các chốt khó tránh khỏi áp lực nhất định, tuy nhiên không vì thế mà thiếu đi những câu chuyện nghĩa tình. Đó là câu chuyện giúp đỡ những người dân lao động nghèo, những người cao tuổi còn vất vả mưu sinh trong những ngày thực hiện Chỉ thị 16, sự cảm thông đối với những hoàn cảnh lỡ đường, bà con lao động từ các tỉnh về địa phương tránh dịch… Tuy không dư dả, nhưng những cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các thành viên trực chốt sẵn sàng nhường những suất ăn của mình, thậm chí hỗ trợ mì gói, hỗ trợ tiền cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
Mới đây, vợ chồng chị V.T.B.N (huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) đến chốt kiểm soát số 2 (chốt Trà Ban, huyện Vĩnh Lợi) xin qua chốt đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu chờ sinh con. Do đây không phải là trường hợp được vào tỉnh trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 nên lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn vợ chồng chị V.T.B.N về lại Thạnh Trị thì bất ngờ người chồng ngất xỉu. Thiếu tá Nguyễn Bảo Toàn - Tổ trưởng ca trực đã kịp thời xin ý kiến lãnh đạo đơn vị bố trí xe cá nhân đưa vợ chồng chị V.T.B.N đến chốt tỉnh Sóc Trăng, tiếp tục di chuyển đến bệnh viện an toàn.
Hay như trước đó, anh N.P.V - quê ở tỉnh Cà Mau lên tỉnh Bình Phước mưu sinh, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát nên anh V. mất việc. Không tiền, không phương tiện, anh V. đánh liều đi bộ từ Bình Phước về Cà Mau. Sau 4 ngày ròng rã, anh về đến chốt Xẻo Chích (huyện Vĩnh Lợi). Thương cảm hoàn cảnh của anh V., các lực lượng tại chốt kiểm soát đã gom tiền giúp anh test nhanh SARS-CoV-2, cũng như hỗ trợ thức ăn, nước uống. Khi anh V. có kết quả âm tính, lực lượng làm nhiệm vụ còn hỗ trợ tiền, phương tiện đưa anh V. đến chốt kiểm soát dịch của tỉnh Cà Mau.
Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, những câu chuyện tình người diễn ra ngày càng nhiều, đặc biệt là ở những chốt kiểm soát dịch bệnh, lực lượng làm nhiệm vụ không chỉ có “cái đầu lạnh” kiên quyết, tỉnh táo mà còn có những trái tim nóng bỏng, cùng động viên nhau, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn để chung tay đẩy lùi đại dịch.
Mai Đinh
- Tạo nguồn lực cho phát triển du lịch nông thôn
- Bạc Liêu: Định hình phát triển từ những quyết sách
- Thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Hòa Bình
- Giải Bóng bàn các CLB tỉnh Bạc Liêu mở rộng năm 2025 tranh Cúp Báo Bạc Liêu: Thành công tốt đẹp!
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 2 huyện Hồng Dân và Phước Long