Bạc Liêu tình đất - tình người
Ngân mãi khúc ca Mẹ Việt Nam Anh hùng
Những người mẹ đã cho đi núm ruột của mình, họ đã biến đau thương thành hành động để đất nước được hưởng niềm hạnh phúc, ấm no. Và cho đến khi cuối đời, những hy sinh ấy đã được đền đáp bằng danh hiệu cao quý - Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) và cùng với những sẻ chia, chăm sóc từ cộng đồng.
![]() |
Mẹ VNAH Lê Thị Thơi thắp nhang lên bàn thờ con trai - liệt sĩ Nguyễn Việt Bắc. Ảnh: N.V |
Chiến tranh đã đi qua, “những vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng, nhưng vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang”. Và mỗi khi có ai nhắc đến những đứa con, Mẹ VNAH Hồ Thị Ba (ấp 17, xã Phong Tân, huyện Giá Rai) không lần nào cầm được nước mắt. Ý chí của con người Việt Nam bất khuất đã tiếp thêm sức mạnh cho Mẹ ngày đêm đào hầm nuôi chứa cán bộ, cất giữ vũ khí, đưa rước cán bộ, chiến sĩ qua sông. Và đến khi chiến tranh kết thúc, Mẹ đã vĩnh viễn mất đi người chồng, 3 người con ruột và 2 người con rể. Có nỗi đau nào bằng khi thấy người thân của mình ngã xuống trước họng súng quân thù, vậy mà Mẹ vẫn động viên những đứa con của mình tham gia kháng chiến. Cả 12 người con của Mẹ ai cũng một lòng vì đất nước. Rồi có những đêm đang ngủ, giặc khám xét, hành hung, đánh đập hòng moi thông tin từ Mẹ, nhưng Mẹ vẫn cố gắng chịu đựng để bảo vệ các con, bảo vệ bộ đội đang trú ẩn dưới hầm…
Những năm tháng đau thương ấy đã lùi xa. Hôm nay, có Mẹ đã không thể nói trọn câu do cổ họng bị ảnh hưởng từ những trận đòn roi, có Mẹ bị thần kinh liên sườn, bị tăng huyết áp, rồi có Mẹ phải chịu từng cơn đau hành hạ mỗi khi trái gió trở trời do vết thương cũ… Song, nỗi đau thể xác không bằng những mất mát về tinh thần mà các Mẹ phải gánh chịu. Có những bà mẹ nhớ con hàng đêm, đến nỗi khi có người đến thăm đã ôm chầm lấy và khóc nức nở: “Hòa bình rồi, tụi nó về hết mà sao con mẹ không về…?”.
Có bút mực nào ghi lại hết nỗi đau, hy sinh của các Mẹ trong những năm tháng gian khổ, ác liệt ấy. Và khi đất nước đã hòa bình, độc lập, 62/577 bà Mẹ VNAH còn sống ở Bạc Liêu đã và đang hưởng được niềm hạnh phúc giản đơn: sống ấm áp trong vòng tay của hàng triệu người con. Bởi những công dân trên đất nước này đều gọi các Mẹ là Mẹ VNAH!
Ngọc Vũ
- Thành phố Bạc Liêu tiếp công dân định kỳ tháng 4
- Phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu: Tổ chức hội thi “Bé khéo tay”
- Huyện Hồng Dân: Khánh thành cầu Đường Trâu và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
- Bạc Liêu thăm TP. Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Trường đại học Bạc Liêu: Hơn 500 vận động viên tham gia Hội thao sinh viên