Câu chuyện tòa án
Day dứt tình thâm
Phiên tòa kiện đòi tài sản thừa kế của gia đình ông X. diễn ra trong không khí chẳng mấy gì ôn hòa. Bên nguyên và bên bị đơn là anh em ruột thịt. Bên nguyên khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết lấy lại tài sản là căn nhà thờ tự của cha mẹ, mà theo di chúc thì anh ta có toàn quyền định đoạt, bởi căn nhà đã được người cha di chúc lại cho một mình anh. Bên bị đơn là người anh trai, ở chung với cha, nhưng không biết do nguyên nhân gì, lại trắng tay.
Cái trắng tay được hiểu ở đây là không được hưởng gì cả, ngoại trừ theo tuyên bố của tòa án là phải trả lại nhà cho em trai. Từ phiên tòa bước ra, người anh rất bức xúc, nghi ngờ di chúc là không hợp pháp, được làm trong lúc người cha đã không còn minh mẫn. Nhưng mọi việc vẫn chẳng thay đổi được “giấy trắng mực đen”. Mất tất cả, những người bà con, con cháu đi theo phía người anh có người thì thở dài não nuột cho tình đời đen bạc, có người thì căm hận sôi sục, đã tuyên bố thẳng thừng: “Có lấy được nhà cũng không vào ở được, không bán được”.
Để giành lấy cho bằng được căn nhà, người em đã tìm mọi cách, kể cả các cơ quan pháp luật, rồi công an vào cuộc với lý do thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật. Cuối cùng, người anh phải ra đi. Xóm giềng ai cũng lắc đầu ngán ngẩm cho cái thói nhà anh em như thế. Ban đầu người em đã dọn đồ đạc đến. Tối đến ngủ, sáng ra khóa cửa rồi đi.
Được mấy hôm thì xảy ra chuyện. Ổ khóa dùng để khóa cửa nhà của người em không thể mở được vì có ai đó đã cho vào đó keo dán sắt. Cái ổ khóa to đùng, một chứng minh cho chủ sở hữu căn nhà của người em phải nhờ người tới đập, thay khóa. Và sự việc cứ diễn ra như thế, lặp đi lặp lại mà không thể bắt được thủ phạm. Bởi cả xóm đó, không ai ưa gì người em nên dù có trông thấy gì, họ cũng nhắm mắt làm ngơ. Thấy không xong, người em quyết định kêu bán căn nhà, nhưng nhiều người tới coi, hỏi thăm đều… bỏ chạy. Bây giờ, tuy giành được nhà, nhưng người em cũng không dám vào ở, bán thì không ai mua. Anh em không nhìn mặt nhau, hàng xóm láng giềng nơi “chôn nhau cắt rốn” ai biết chuyện cũng trách móc. Lợi đâu chẳng thấy, chỉ thấy một kết cục buồn.
KIM PHƯỢNG
- Thành phố Bạc Liêu tiếp công dân định kỳ tháng 4
- Phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu: Tổ chức hội thi “Bé khéo tay”
- Huyện Hồng Dân: Khánh thành cầu Đường Trâu và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
- Bạc Liêu thăm TP. Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Trường đại học Bạc Liêu: Hơn 500 vận động viên tham gia Hội thao sinh viên