Chính trị
Ân tình ngày họp mặt truyền thống
Ngày 30/4/1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta kết thúc thắng lợi bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Chiến tranh đã chấm dứt, đất nước thật sự tự do, độc lập, hòa bình, thống nhất. Trong niềm vui chung của cả dân tộc, nhà nhà đoàn tụ sau bao nhiêu năm đợi tháng chờ chồng, con, người thân đi chiến đấu trở về…
Quang cảnh buổi họp mặt truyền thống lớp Tuyên huấn B, Báo B - K1, lần thứ 18 được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: X.T
Song vì nhiệm vụ mới, vào tháng 9/1975, hơn 200 cán bộ miền Nam lại quay ra Hà Nội tham gia học các lớp Tuyên huấn B, Báo B - K1 tại Trường Tuyên huấn Trung ương, trong đó tỉnh Bạc Liêu có 5 người gồm: Võ Hoàng Nghĩa, Huỳnh Văn Đảm, Nguyễn Văn Chuẩn, Nguyễn Việt Cường, Trần Hoàng Phong.
Vinh dự được Đảng và Nhà nước dành cho sự quan tâm chăm sóc và tạo mọi điều kiện để học tập, các học viên đã hoàn thành xuất sắc khóa học, trưởng thành trong “tình Đảng dạy, dân nuôi”, vững vàng hơn về trình độ lý luận chính trị. Sau khi ra trường, thế hệ này đã có những đóng góp đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước sau ngày hòa bình thống nhất. Trong đó, nhiều đồng chí học viên đã được Đảng, Nhà nước tín nhiệm, tin cậy giao nhiệm vụ, trở thành những cán bộ lãnh đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh, thành khu vực phía Nam.
Về dự buổi họp mặt truyền thống lớp Tuyên huấn B, Báo B - K1 lần thứ 18 tổ chức tại Bạc Liêu, đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Lớp trưởng lớp Tuyên huấn B bồi hồi nhớ lại: 42 năm trước, các học viên của lớp khi nhận nhiệm vụ được cử đi học, đều phải gác lại chuyện riêng tư cá nhân, tất cả vì đại cuộc chung. Còn nhớ năm đó, trời Hà Nội rét kéo dài, có lúc nhiệt độ chỉ 7 - 8 độ C. Ở độ tuổi 20 - 30, học viên của lớp cũng là những chiến sĩ đầy nhiệt huyết cách mạng, sẵn sàng cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc, thế hệ đã góp phần làm nên “màu hoa đỏ” của dân tộc Việt Nam. Cái lạnh thấu xương, thiếu vắng tình cảm gia đình, nhưng chính hoàn cảnh xa nhà lại càng làm cho anh em học viên gắn bó nhau hơn, đoàn kết, động viên giúp đỡ nhau trong học tập và lớp học đã đạt kết quả mỹ mãn, được nhà trường đánh giá là lớp học mẫu mực của Trường Tuyên huấn Trung ương.
Thời gian thấm thoát đã 42 năm, cuộc họp mặt thân mật truyền thống của lớp là dịp để những người bạn, người đồng đội ôn lại những kỷ niệm xưa, cùng nhau chia sẻ khó khăn, động viên, tạo điều kiện giúp đỡ con cháu có công ăn việc làm, động viên nhau giữ gìn bản chất truyền thống tốt đẹp của những chiến sĩ cách mạng năm xưa. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng cho rằng, mặc dù nhiều cựu học viên của lớp đã lớn tuổi, nhưng sau mỗi lần họp mặt, tình đồng đội càng sâu đậm và gắn bó hơn. Để các cựu học viên Trường Tuyên huấn Trung ương tham gia họp mặt truyền thống các lần sau đông đảo hơn, các đồng chí trong Ban liên lạc cần hoạt động thiết thực hơn, đặc biệt là trong công tác liên lạc và tổ chức.
Gặp lại nhau trong ngày vui của buổi họp mặt sau 42 năm, người trẻ nhất cũng ở tuổi “xưa nay hiếm”, các đại biểu đã cùng đúc kết các bài học kinh nghiệm sâu sắc việc rèn đức, luyện tài để tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu là những tấm gương sáng giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ con cháu hôm nay và mai sau. Từ đó góp phần xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam giàu đẹp và hội nhập, vững bước trên con đường Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
XUÂN THƯỞNG
- Hồng Dân, Đông Hải triển khai nhiệm vụ đầu năm 2025
- Họp Tiểu ban Hậu cần, Lễ tân, An ninh trật tự phục vụ Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025
- Hơn 24,7 tỷ đồng hỗ trợ cho khuyến học, khuyến tài
- Tăng cường đấu tranh với các tệ nạn trá hình trong lễ hội tháng Giêng
- Ngăn chặn tình trạng mê tín dị đoan đầu năm mới