Bác Hồ trong lòng người dân Bạc Liêu

Thứ Hai, 31/08/2015 | 17:00

Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc Việt Nam đã ra đi về với “thế giới người hiền”. Bác ra đi khi nước nhà chưa thống nhất, để lại cho mọi người Việt Nam nói chung và đồng bào miền Nam nói riêng niềm xót thương vô hạn. Trong nỗi đau chung ấy, nhân dân ta lập bàn thờ Bác để ghi nhớ công ơn Người…

Bàn thờ Bác được đặt ở nơi trang trọng nhất trong gia đình ông Lê Minh Trị (ấp Huê I, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long). Ảnh: X.T

Hình ảnh Bác luôn ở trong trái tim mỗi người dân Bạc Liêu, nhìn thấy hình ảnh Bác là nhìn thấy niềm tin chiến thắng. Đã có biết bao câu chuyện, sự kiện cảm động của lòng dân Bạc Liêu đối với Bác Hồ. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, một tổ phụ nữ ở huyện Hồng Dân đã thêu và gửi đến Bác chiếc khăn tay với dòng chữ vàng biểu lộ lòng quyết tâm chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược của các chị và nhân dân Bạc Liêu (hiện chiếc khăn còn lưu giữ ở Bảo tàng Hồ Chí Minh - Hà Nội). Trong những năm thực hiện luật 10/59 (do chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành ngày 6/5/1959), Mỹ - ngụy lê máy chém khắp các nơi ở miền Nam nhằm truy lùng những người “thân Cộng” đem ra tử hình. Trong thời điểm ấy, mẹ Quách Thị Tưng (người dân tộc Khmer, quê ở ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) đã không sợ hãi khi cất giữ tấm ảnh Cụ Hồ in trong tờ giấy bạc 5 đồng (còn gọi là tiền Cụ Hồ). Đến sau những năm Đồng Khởi 1960, phong trào cách mạng phát triển, tấm giấy bạc có ảnh Cụ Hồ của mẹ Tưng được họa ra nhiều ảnh lớn cho phong trào văn hóa - văn nghệ của vùng đồng bào Khmer, cũng như vùng căn cứ cách mạng ở huyện Hồng Dân. Đặc biệt, khi Ngô Đình Diệm bị đảo chính lật đổ, các vị sư ở chùa Đìa Muồng đã nhanh chóng lột ảnh Ngô Đình Diệm vứt xuống, thay vào đó là ảnh của Bác Hồ kính yêu.

Bằng tấm lòng kính yêu Bác vô hạn, sau khi Bác ra đi vào cõi vĩnh hằng, quân dân Bạc Liêu đã tổ chức lễ truy điệu. Ngoài di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia - Đền thờ Bác của quân dân xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi), di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh - Đền thờ Bác ở xã Long Điền (huyện Đông Hải), có rất nhiều gia đình từ thành thị đến nông thôn đã lập bàn thờ Bác trong nhà, xem Bác như người ông, người cha của mình…

Năm 1970, vào lần giỗ Bác đầu tiên, ông Lê Minh Trị (ấp Huê I, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long) đã làm mâm cơm với những món ăn mang hương vị miền Nam để cúng Bác. Và đã 46 năm trôi qua, hàng năm cứ vào ngày Bác mất, ông Trị đều làm mâm cơm cúng Bác và thắp hương bàn thờ Bác hàng ngày như thờ cúng tổ tiên của gia đình. Đặc biệt là những năm gần đây, khi kinh tế gia đình ngày càng khấm khá hơn, những lần giỗ Bác đã được ông Trị tổ chức chu đáo, trang trọng hơn vì có sự tham gia của bà con lối xóm, mỗi người một món cùng đem đến cúng và tưởng nhớ Bác. Ông Trị đang có ý định sẽ xây nhà mới, trong đó dành hẳn một gian để lập bàn thờ Bác được rộng hơn, trang trọng hơn.

Sự tôn kính, biết ơn Bác Hồ còn được nhiều gia đình ở khắp các nơi trong tỉnh thể hiện từ phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện việc lập bàn thờ, treo ảnh Bác ở nơi trang trọng trong nhà…

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.