Chính trị
Bạc Liêu kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh: Hân hoan trong ngày hội lớn
Trong không khí náo nức đón chào năm mới 2017, niềm hân hoan của người dân Bạc Liêu còn nhân đôi khi được hòa mình vào sự kiện kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh. Thông qua lễ mít-tinh, chương trình nghệ thuật tái hiện lại hình ảnh Bạc Liêu qua 20 năm không ngừng đổi mới và phát triển, hàng ngàn người có mặt tại Quảng trường Hùng Vương thời khắc ấy đã có cùng cảm xúc phấn khởi xen lẫn tự hào.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ mít-tinh kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: C.K
Thời gian tới Bạc Liêu cần phải nỗ lực rất lớn và tập trung làm tốt một số nội dung chủ yếu như: khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng hiệu quả, bền vững; đẩy mạnh liên kết vùng, liên vùng, nhất là các địa phương Tây Nam bộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Phát huy hiệu quả các công trình, dự án động lực hiện có; phát triển công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp; quan tâm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và bảo vệ môi trường. Tập trung phát triển dịch vụ, du lịch hướng đến chuyên nghiệp hơn; chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt quan tâm xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất cao trong từng cấp ủy, tổ chức đảng. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí... (trích phát biểu của Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân) |
Dạt dào “Âm sắc Bạc Liêu”
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh với chủ đề: “Bạc Liêu - 20 mùa xuân khát vọng vươn cao” đã diễn ra vô cùng sôi động và hoành tráng, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hàng ngàn khách mời và người dân chứng kiến. Mở màn là tiết mục hào hùng “Âm sắc Bạc Liêu” vang lên rộn rã với niềm tự hào về truyền thống, văn hóa, lịch sử… của vùng đất phương Nam này. Chị Trần Hồng Quế, một người con của Bạc Liêu đang sống và làm việc tại Cần Thơ có mặt trong ngày hội lớn của Bạc Liêu chia sẻ: “Tôi rất háo hức trước sự kiện trọng đại này nên đã sắp xếp công việc để cùng gia đình về thăm quê hương. Tôi thật cảm động biết bao khi giai điệu bài hát “Bạc Liêu ngày ấy” và “Trên quê hương Minh Hải” vang lên. Hình ảnh không gian sông nước Nam bộ bao la hiền hòa, những người con cuối trời Tổ quốc phóng khoáng, thân thiện đang ra sức lao động, khai thác tiềm năng thiên nhiên ban tặng với niềm tin xây dựng một quê hương giàu đẹp”.
Xen kẽ những tiết mục nghệ thuật ấn tượng, người dân Bạc Liêu cũng như du khách còn được đắm mình trong những thước phim tài liệu, mà qua đó cho thấy vùng đất Bạc Liêu mà lịch sử đã bao phen chia tách, sáp nhập, có lúc không giữ được tên mình. Ngày 1/1/1997 đến, niềm vui vỡ òa, đội ngũ cán bộ quê Bạc Liêu được phân công về quê cũ xây dựng tỉnh nhà mà lòng cứ bồi hồi như giấc mơ. Và với quyết tâm vươn lên, Đảng bộ, quân và dân Bạc Liêu đã “chung bước” tiến ra biển lớn. Để rồi thời gian đã làm cho đất nở hoa hạnh phúc, người người nở nụ cười tươi trên môi. Bức tranh toàn cảnh của cuộc sống miền quê nơi đây tràn trề sức sống mới… chính là nội dung cũng như cảm xúc đặt để trong các tác phẩm: “Đường ra biển lớn”, “Niềm vui trên biển”, “Được mùa”…
Chương trình nghệ thuật chào mừng 20 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: C.K
Niềm tin cho những khát vọng
Nghệ thuật luôn dễ đi vào lòng người, tạo những cảm xúc khôn tả nhưng trong lòng người dân Bạc Liêu vẫn luôn kiên định một niềm tự hào trước bao đổi thay của quê hương và niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Minh Hải cho biết: “Hai mươi năm tuy không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng Bạc Liêu đã thay đổi rất nhiều. Từ nông thôn đến thành thị đều phát triển cả về cơ sở hạ tầng lẫn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đó là sự chuyển mình mạnh mẽ theo con đường đổi mới của Đảng và Nhà nước đã chủ trương”.
Dù trong buổi lễ mít-tinh thỉnh thoảng lại có những giọt mưa xuân rơi lất phất, nhưng người dân có mặt tại Quảng trường Hùng Vương vẫn chăm chú lắng nghe Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lê Minh Khái ôn lại câu chuyện về những ngày gian khó đầu tiên khi Bạc Liêu mới được tái lập: cơ sở hạ tầng yếu kém, cơ sở vật chất trên các lĩnh vực thiếu thốn, lạc hậu… Rồi cơn bão số 5 tàn phá, gây thiệt hại cho nhiều vùng trong tỉnh; nhưng Bạc Liêu vẫn mạnh mẽ vươn lên. Một điều chúng tôi khá bất ngờ là không ít người dân đến với buổi lễ mít-tinh không chỉ để xem nghệ thuật, để tự hào với những đổi thay, mà họ đến để được một lần gặp mặt những nhà lãnh đạo Trung ương, những người đã trực tiếp dẫn dắt con tàu Việt Nam vững bước hội nhập và phát triển. Đông đảo người dân có mặt đã trông chờ bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân, và niềm vui của họ càng được nhân lên gấp bội khi được Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bạc Liêu đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển. Đồng thời động viên, khuyến khích Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu quyết tâm biến niềm tự hào đó thành sức mạnh mới, sức bật mới, đưa tỉnh nhà tiến nhanh hơn, vững chắc hơn trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa.
Hoàng Uyên
- Sở LĐ-TB&XH: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2025
- Hồng Dân, Đông Hải triển khai nhiệm vụ đầu năm 2025
- Họp Tiểu ban Hậu cần, Lễ tân, An ninh trật tự phục vụ Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025
- Hơn 24,7 tỷ đồng hỗ trợ cho khuyến học, khuyến tài
- Tăng cường đấu tranh với các tệ nạn trá hình trong lễ hội tháng Giêng