Chính trị
Kỷ niệm 60 năm ngày cán bộ, bộ đội, học sinh Bạc Liêu tập kết ra Bắc (1954 - 2014): Ấm áp ngày họp mặt
Hội trường Nhà khách Hùng Vương chiều 24/1/2015 trở nên ấm áp giữa cái se lạnh của đất trời bởi tiếng nói, tiếng cười, những cái ôm thật chặt của những người đồng đội, bạn học từ thời tập kết ra Bắc năm 1954. Hơn 130 cô chú nguyên là cán bộ, bộ đội, học sinh Bạc Liêu tập kết ra Bắc đã có buổi họp mặt thật xúc động nhân kỷ niệm 60 năm (1954 - 2014) ngày cán bộ, bộ đội, học sinh miền Nam, trong đó có Bạc Liêu tập kết ra Bắc.
![]() |
Đồng chí Võ Văn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi sức khỏe các cô, chú nguyên là cán bộ, bộ đội, học sinh Bạc Liêu tập kết ra Bắc tại buổi họp mặt kỷ niệm 60 năm. Ảnh: M.Đ |
Một trong những câu chuyện được nhiều người nhắc tới trong buổi họp mặt là khi lên tàu ra Bắc, nhiều người đã giơ hai ngón tay để chào tạm biệt người ở lại, biểu tượng ám chỉ sẽ hội ngộ sau 2 năm theo thỏa thuận của Hiệp định Geneve.
Năm 1954, sau khi Hiệp định Geneve được ký kết, hàng ngàn cán bộ, bộ đội và học sinh miền Nam, trong đó có cán bộ, bộ đội và học sinh Bạc Liêu đã được tập kết ra Bắc theo chủ trương của Đảng, Bác Hồ nhằm chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam và nguồn lực để xây dựng, kiến thiết đất nước sau khi kháng chiến giành thắng lợi hoàn toàn. Những người con Bạc Liêu từ giã gia đình, đồng chí, lên tàu ở Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) để ra Bắc mà dự tính ban đầu chỉ kéo dài 2 năm, đến khi tổng tuyển cử thống nhất hai miền sẽ trở lại. Nhưng chuyến ra đi năm ấy đã kéo dài đến… hơn 20 năm.
Ông Phạm Văn Đảng - Chủ tịch Hội cựu học sinh miền Nam ở Bạc Liêu, khi ấy mới 8 tuổi đã một mình cùng với cán bộ, bộ đội ra Bắc để học tập. “Hơn 20 năm ở miền Bắc, chúng tôi được sự quan tâm, lo lắng của Đảng, Bác Hồ, sự đùm bọc, chở che của đồng bào miền Bắc, được dạy về ý thức tự lực, tự cường, tinh thần tập thể một người vì mọi người. Đó là những tháng ngày rất vinh quang”, ông Đảng xúc động kể lại. Ôn lại chuyện xưa trong buổi họp mặt, ông Nguyễn Bỉnh Nguyệt (Năm Dũng) kể chuyện Bác Hồ với miền Nam, những câu chuyện khiến cả hội trường phải im phăng phắc mà nghe trong sự xúc động. Ông Phan Văn Tạng, nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Minh Hải thì không quên những ngày ở Thanh Hóa “địa phương mất mùa, đồng bào bữa đói bữa no nhưng bộ đội chúng tôi thì không thiếu gạo, thịt để ăn. Sự lo lắng ấy thật thiêng liêng”.
Còn hơi thở là còn cống hiến
60 năm sau ngày tập kết, 40 năm kể từ khi đất nước thu về một mối, những cán bộ, bộ đội, học sinh miền Nam năm nào bây giờ đều ở cái tuổi “thất thập”, ấy vậy mà khi gặp lại vẫn đều nhắc lại với nhau những kỷ niệm một thời vinh quang được sự chăm lo của Đảng và Nhà nước. Sau khi được đào tạo, huấn luyện ở miền Bắc, nhiều người đã trở thành cán bộ chủ chốt chi viện cho cách mạng miền Nam, có người đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Nhiều học sinh được học ở mái trường xã hội chủ nghĩa tại miền Bắc đã có học hàm, học vị cao, trở thành nhà khoa học, văn nghệ sĩ, cán bộ đầu ngành ở các lĩnh vực có nhiều đóng góp cho tỉnh. Sự cống hiến của họ dành cho Bạc Liêu cũng chính là thành quả của một chủ trương đúng đắn với tầm nhìn xa của Đảng và Nhà nước ta. Đến hôm nay, dù tuổi cao sức yếu, nhiều cô chú vẫn đang ra sức làm việc cho xã hội như ông Phan Văn Tạng đã khẳng định “còn hơi thở là còn cống hiến”.
Thay mặt lớp trẻ hôm nay, Bí thư Tỉnh đoàn - Trương Hồng Trang đã hứa tại buổi họp mặt “sẽ ra sức giữ gìn, kế tục các giá trị tinh thần truyền thống, nhất là truyền thống yêu nước của dân tộc. Tuổi trẻ hôm nay sẽ biến lời hứa đó thành hành động cụ thể thông qua các phong trào hành động cách mạng”. Đó cũng chính là sự tri ân đối với những thế hệ đã cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc.
Lâm Anh
- TP. Bạc Liêu: Phát hiện thi thể nam giới dưới gốc cây trong khu nhị tỳ
- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4: Kịp thời cứu nạn 2 ngư dân trôi dạt trên biển
- Huyện Vĩnh Lợi: Trao giải các cuộc thi, hội thi năm học 2024 - 2025
- Họp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh, Điện ảnh Việt Nam
- Công ty Điện lực Bạc Liêu: Hội nghị người lao động năm 2025