Ký ức về ngày Quốc khánh trong những năm kháng chiến ở Bạc Liêu

Thứ Hai, 31/08/2015 | 17:02

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945. Ảnh: T.L

Cách đây 70 năm, ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi nhất bằng bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là thành quả cách mạng vĩ đại của tinh thần đoàn kết triệu người như một của dân tộc Việt Nam...

Dù không trực tiếp sống trong không khí hào hùng ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), nhưng những người dân miền Nam lúc bấy giờ vẫn cảm nhận được “trái tim” của mình ở thủ đô đang vô cùng vui sướng và tự hào. Sau ngày Quốc khánh không bao lâu, đúng vào ngày 23/9/1945, Pháp nổ súng tại miền Nam cũng là lúc người dân Nam bộ đứng lên kháng chiến. Và đến ngày 19/12/1946, hiệu lệnh Toàn quốc kháng chiến đã được người dân Việt Nam hưởng ứng với quyết tâm “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Dù đang sống trong cuộc chiến rất cam go đuổi Pháp, rồi chống Mỹ, nhưng kỷ niệm ngày quốc khánh hàng năm vẫn được người dân miền Nam tranh thủ tổ chức với nỗi khát khao hòa bình không lúc nào nguôi.

Ông Tư Thủ (tức Nguyễn Khánh Hồng) dù năm nay đã 85 tuổi nhưng vẫn không thể nào quên được buổi mít-tinh Quốc khánh trang trọng đầu tiên của tỉnh vào năm 1947. Lúc bấy giờ tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo tổ chức mít-tinh Quốc khánh điểm tại ấp Mỹ Điền, làng Long Điền, quận Giá Rai (nay là huyện Đông Hải). Mọi việc gần như sẵn sàng thì hơn 6 giờ sáng ngày 2/9/1945, quân Pháp dội pháo từ chợ Láng Tròn đến làng Long Điền. Rất may là không gây thương vong, nhưng buổi mít-tinh phải dời lại buổi chiều. Mặc dù vậy, người dân ở các xã lân cận, thậm chí các huyện, thị xã cũng tranh thủ đi bộ, chèo xuồng… tập trung về điểm làm lễ mít-tinh.

Cũng từ đó, hàng năm đúng vào ngày 2/9, các địa phương, đơn vị đều tùy vào tình hình chiến sự cũng vẫn tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh với niềm tự hào với cả thế giới về mốc son lịch sử này và đặc biệt là thể hiện sự khao khát tự do, thống nhất đất nước. Ông Tư Thủ nhớ lại: “Dù điều kiện lúc bấy giờ vô cùng khó khăn, nhưng tỉnh vẫn tổ chức lễ hết sức long trọng. Ngoài việc được thưởng thức chương trình văn nghệ với những ca khúc cách mạng hào hùng do đoàn văn công của tỉnh phục vụ, tham gia các hoạt động thể thao, bà con còn tham gia hội chợ triển lãm các mặt hàng thủ công… Nhưng quan trọng nhất vẫn là việc được nghe lãnh đạo nói chuyện về tình hình chiến sự, lòng yêu nước và tự hào dân tộc của người dân”.

Thế mới biết, ngày kỷ niệm Quốc khánh trong thời bình cũng như thời chiến đều mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với người Việt Nam. Tổ quốc Việt Nam đã độc lập, tự do, khát vọng hòa bình và tinh thần bất diệt của Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi con người Việt Nam. Đây là nguồn động viên to lớn để khơi dậy lòng nhiệt huyết của thế hệ hôm nay, quyết giữ vững nền độc lập, tự do của dân tộc.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.