Mẹ Việt Nam anh hùng - Trọn tình nước non

Thứ Hai, 02/05/2016 | 15:35

Trong vinh quang của dân tộc, lịch sử luôn mãi khắc ghi công lao của những người mẹ đã sinh ra những người “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Quá khứ hào hùng nhưng chứa đựng nhiều mất mát đau thương đã tạc nên hình tượng Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) như một huyền thoại đã sống trọn tình nước non.

Đại diện Ban thi đua - khen thưởng tỉnh trao quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước - Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân gia đình các mẹ trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: H.L

Mẹ VNAH Nguyễn Thị Điền (ngụ phường 1, TP. Bạc Liêu) đã kể cho chúng tôi nghe về chuyện đời của mẹ. Mười chín tuổi, mẹ đi làm dâu. Đám cưới nào có gì đâu, chỉ một cơi trầu làm lễ rồi nên nghĩa vợ chồng. Cuộc sống lúc bấy giờ khổ hạnh, cơ cực lắm, nhưng mẹ vô cùng hạnh phúc khi lần lượt sinh ra 3 người con trai, 2 con gái. Mẹ đã một mình gồng gánh nuôi con để chồng toàn tâm toàn ý cho hoài bão lớn của người trai thời chiến. Vì vậy, Trung đội phó Nguyễn Văn Hoàng đã vô cùng an tâm, nén nỗi nhớ thương để làm tròn nhiệm vụ với giang sơn đất nước. Và trong đợt Tổng tiến công năm 1968, Trung đội phó Hoàng đã phải lỗi đạo với vợ con khi không thể trở về. Nỗi đau quá lớn của gia đình mẹ Điền đã biến thành động lực khiến 2 người con trai lớn là Nguyễn Văn Hai và Nguyễn Chí Dũng dù mới 15 và 17 tuổi đã quyết định “nối nghiệp” cha xông pha ra trận mạc. Với ý chí trả nợ nước, báo thù nhà, Hai và Dũng đã dũng cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau khi mẹ Điền cứ lần lượt tiễn chồng, con ra đi nhưng không hẹn ngày gặp lại.

Còn với mẹ Trần Thị Hoa (ngụ xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình) dù đã 88 tuổi nhưng trí nhớ vẫn khá tốt, bởi mẹ còn một nỗi đau đáu khi chưa tìm được hài cốt con mình - liệt sĩ Nguyễn Văn Nghé. Thời đạn bom loạn lạc, chồng qua đời vì bạo bệnh, một mình mẹ vất vả nuôi đến 5 người con. Nhà gần đồn giặc, mẹ và các con hiểu hơn hết sự tàn ác của bọn xâm lăng. Hai người con trai gan dạ, đầy nghị lực là Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Văn Nghé đã xin phép mẹ đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Sơn tham gia vào lực lượng chiến đấu của thị xã Bạc Liêu, Nghé thì nhận nhiệm vụ của công an địa phương. Ở nhà vừa tiếp tục nuôi 3 con nhỏ, vừa nghe ngóng tình hình 2 con trai ở đầu chiến tuyến. Và nỗi lo của mẹ đã thành sự thật khi năm 1968, mẹ nhận được tin báo con trai Nguyễn Văn Sơn đã hy sinh. Nỗi đau đó chưa nguôi, trái tim mẹ như tan nát khi Nguyễn Văn Nghé tiếp tục hy sinh và không tìm được hài cốt cho đến tận hôm nay.

Sự mạnh mẽ của mẹ Nguyễn Thị Chính (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) đã làm chúng tôi vô cùng xúc động và khâm phục khi nói rằng: “Quá nửa đời mẹ sống trong bom đạn, hòa bình rồi phải gương mẫu lao động xây dựng quê hương. Các con của mẹ hy sinh vì nước, vì dân... để cho quê hương yên bình, no ấm. Đau thương, buồn tủi nhưng mẹ cũng rất tự hào. Hôm nay, được phong tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH, mẹ cũng được an ủi phần nào. Những năm tháng còn lại của cuộc đời, mẹ vẫn phấn đấu trở thành tấm gương sáng để con cháu học tập và noi theo”.

Gặp mẹ Bùi Thị Sen (90 tuổi, ngụ xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải), chúng tôi cảm nhận được phẩm chất của một người phụ nữ Nam bộ kiên cường, bất khuất. Hai người con trai của mẹ đã lần lượt hy sinh vào năm 1968, 1972. Nỗi đau mất tất cả người thân tưởng chừng đã làm mẹ gục ngã, nhưng chính tột cùng nỗi đau ấy càng khiến cho mẹ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong thời chiến, mẹ cùng các chị em ở địa phương vừa dẫn đường cho bộ đội, vừa tích cực chống phong trào dồn dân, lập ấp chiến lược của chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. Sau khi đất nước thống nhất, mẹ vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, cả cuộc đời mẹ gắn liền với công tác phụ nữ. Hai nhiệm kỳ làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Long Điền Tây (1978 - 1986), mẹ luôn đi đầu trong mọi công việc, có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương giàu mạnh.

Hơn 1.900 Mẹ VNAH của Bạc Liêu đã mang đến cho Tổ quốc những người con dũng cảm, các mẹ đã mạnh mẽ khi chấp nhận xa cách và mất mát người thân trong thời lửa loạn. Và chính hình tượng Mẹ VNAH đã giúp cho thế hệ mọi thời đại thấu hiểu rằng, tình yêu đích thực không phải là sự sở hữu ai đó ở bên cạnh mình, mà là sự tôn trọng lý tưởng, hoài bão của cuộc sống người mình yêu thương.

HOÀNG UYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.