Những nạn nhân chất độc da cam vượt lên số phận

Thứ Hai, 08/08/2016 | 15:57

Chiến tranh đi qua không chỉ với mất mát, hy sinh, mà còn để lại chứng tích nặng nề  từ chất độc hóa học. Hàng triệu người vô tội ngày ngày phải hứng chịu những nỗi đau oan nghiệt do tội ác của kẻ thù gây ra. Mang trong mình mầm bệnh hủy diệt sự sống, nhưng nhiều nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) vẫn cố gắng vượt lên số phận nghiệt ngã…

1. Cách đây 6 năm, gia đình ông Nguyễn Thanh Hải nằm trong danh sách hộ nghèo nhất nhì của ấp Biển Đông B (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu). Thế rồi nhờ áp dụng mô hình nuôi dê, gia đình ông đã có bước “đột phá” trong phong trào làm kinh tế.

Ông Nguyễn Thanh Hải và đàn dê nuôi. Ảnh: C.K

Ông Hải tham gia quân ngũ từ năm 1970. Năm 1978, khi tham gia chiến đấu tại mặt trận biên giới Tây Nam, ông đã bị thương. Năm 1982, ông xuất ngũ và lập gia đình với bà Trần Thị Hổn.

Đứa con trai ra đời - niềm vui chưa trọn thì nỗi đau ập đến khi đứa con mang theo di chứng CĐDC từ người cha. Không lâu sau, vợ ông lại mắc chứng bệnh cườm mắt và lãng tai. Từ đó kinh tế gia đình ngày càng khó khăn.

Tuy thường xuyên đau yếu nhưng ông Hải vẫn cố gắng lao động, tìm cách làm ăn. Lúc đầu, ông Hải nuôi vịt nhưng không hiệu quả, sau đó ông chuyển sang nuôi dê. Được Hội Cựu chiến binh xã đầu tư 20 triệu đồng, ông Hải cất thêm chuồng nuôi dê và heo mọi. Lứa dê đầu tiên, từ tiền bán dê con ông mua thêm dê cái. Sau 2 năm, ông đã hoàn lại vốn vay. 

Hiện đàn dê của ông gồm 25 con, cho thu nhập bình quân 30 - 50 triệu đồng/năm. Năm 2012, khi thấy cuộc sống ổn định, ông Hải đến UBND xã xin rút tên khỏi danh sách hộ nghèo.

2. Do ảnh hưởng CĐDC từ người cha đi kháng chiến, ngay từ khi mới sinh, anh Trần Quý Hưng đã bị mù. Mặc dù gia đình hết lòng chia sẻ, động viên nhưng anh Hưng luôn cảm thấy mặc cảm, tự ti, lo lắng về tương lai.

Anh Trần Quý Hưng - người thứ hai từ phải sang. Ảnh: C.K

Năm 2009, Hội Người mù tỉnh được thành lập, anh Hưng xin gia nhập Hội, từ đó cuộc đời anh rẽ theo hướng đi mới, tốt đẹp hơn. Với sự quan tâm giúp đỡ tận tình của Hội, anh Hưng được học chữ nổi. Sau một thời gian, anh đã đọc và viết chữ nổi thành thạo, được phân công hướng dẫn cho học viên mới.

Năm 2010, anh Hưng được Hội Người mù tỉnh đưa đi học khóa quản lý cán bộ ở Trung tâm Đào tạo phục hồi chức năng của Trung ương Hội Người mù. Sau khi trở về, anh được Ban lãnh đạo Hội bổ sung vào Ban Chấp hành Hội. Năm 2012, anh được cử đi học khóa tin học quản lý văn phòng do Trung ương Hội tổ chức.

Hiện nay, anh Hưng sử dụng thành thạo và cài đặt hoàn chỉnh chương trình vi tính cho người khiếm thị sử dụng và tự truy cập mạng Internet.

T.A

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.