Ông Nguyễn Thanh Hiệp: Còn sức là còn giúp cho quê hương

Thứ Hai, 07/09/2015 | 16:17

Từ khi chủ trương xây dựng nông thôn mới được phát động và trở thành phong trào rộng khắp ở huyện Phước Long - đơn vị chỉ đạo điểm của Trung ương - từ cán bộ đến nhân dân ở từng ấp, xã, thị trấn trong huyện đều một lòng ủng hộ bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, có người đã trở thành tấm gương sáng đi đầu trong việc đóng góp cả công sức và tâm trí cho việc xây dựng những làng quê mới.

Ông Nguyễn Thanh Hiệp (phải) trao đổi với lãnh đạo xã Vĩnh Thanh về tình hình ở ấp. Ảnh: L.A

Ở ấp Huê I (xã Vĩnh Thanh), ông Nguyễn Thanh Hiệp (mọi người quen gọi bằng cái tên thân mật chú Bảy Hiệp) vốn là người cố cựu. Rời khỏi quân ngũ với vết thương trên người (thương binh loại 2/4), ông Hiệp tiếp tục cống hiến cho quê hương Phước Long với mấy nhiệm kỳ tham gia vào cấp ủy huyện, làm Bí thư xã Vĩnh Phú Tây (cũ). Đến khi nghỉ hưu, ông lại tham gia công tác ở Hội Cựu chiến binh, CLB Hưu trí của xã Vĩnh Thanh. Một thời tuổi trẻ chinh chiến rồi trở thành cán bộ thời bình, hầu như cả cuộc đời ông đã cống hiến cho cách mạng. Cho nên, khi chủ trương xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện và quê hương Vĩnh Thanh trở thành xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh, của huyện thì ông cũng là một trong những người đầu tiên hưởng ứng với những việc làm rất cụ thể. Đầu tiên là làm bờ kè dài và hiến đất làm lộ nông thôn mới chạy qua trước nhà dài 150m mà không đòi hỏi tiền đền bù. Chính hành động đi đầu của ông đã giúp cho con đường bê-tông đúng quy chuẩn nông thôn mới chạy vào ấp Huê I được làm nhưng không phải tốn chi phí đền bù do người dân cũng theo gương ông Hiệp mà hiến đất. Sau hiến đất làm đường, ông Hiệp lại tiếp tục hiến thêm khoảng 1 công đất để làm nhà văn hóa ấp khi xã đang gặp khó khăn về quỹ đất để thực hiện tiêu chí này. Ông còn tham gia vào tổ hòa giải ở ấp, tháo gỡ những vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn hôn nhân gia đình ngay từ khi mới nhen nhóm. Là người có uy tín ở địa phương, tiếng nói của ông luôn có trọng lượng nên mỗi khi có chuyện khó trong việc vận động nhân dân, lãnh đạo xã lại tìm đến nhờ ông giúp một tay.

Gần một năm nay, ông Hiệp mang bệnh trong người. Sức khỏe yếu nhưng ông vẫn không quên trách nhiệm với địa phương bởi niềm vui của ông chính là nhìn thấy quê hương nghèo khó ngày nào của mình đã thật sự “thay da đổi thịt” sau nhiều năm xây dựng nông thôn mới. Và tâm niệm của người cán bộ hưu trí gương mẫu này là khi nào còn sức thì còn cống hiến cho quê hương.

L.A

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.