Cùng bàn luận
Giữ và truyền lửa
Khi bàn đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên, chúng ta thường nói đến chất “lửa” của tuổi trẻ. “Lửa” chính là sự hội tụ của ý chí, nhiệt huyết, bản lĩnh, đạo đức, truyền thống văn hóa, sức trẻ… tạo nên sức mạnh nội sinh của thanh niên. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã dạy thanh niên: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”. Thiếu ý chí, bản lĩnh, hay nói cách khác, nếu thiếu “lửa”, thanh niên sẽ khó hoàn thành sứ mệnh đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân…
Hiện nay, trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập, ĐV-TN lại tiếp tục là lực lượng xung kích đi đầu trong học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, đưa hình ảnh, vị thế Việt Nam ngày càng có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế.
Trong khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, khi đối mặt với thiên tai, hỏa hoạn…, chính ĐV-TN trong các đơn vị lực lượng vũ trang là những người xung kích, xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.
“Lửa” của thanh niên được hình thành, hun đúc từ hào khí cha ông, từ truyền thống hàng ngàn năm của dân tộc, được Đảng và Bác Hồ kính yêu thắp sáng, soi đường, dẫn lối. “Lửa” được truyền từ đời này qua đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo thành mạch nguồn truyền thống liên tục, bền bỉ và ngày càng tỏa sáng rực rỡ...
Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, một trong những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn hiện nay là phải tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Đó là cách để giữ ngọn lửa nhiệt huyết luôn rực cháy trong các phong trào hành động cách mạng, để thanh niên không “nhạt Đảng, khô Đoàn”.
Truyền thống dân tộc, linh khí quốc gia có trong dòng máu, trái tim của mỗi chúng ta. Đó chính là ngọn lửa nội sinh, là sức mạnh nội lực được cha ông truyền lại. Tuổi trẻ hôm nay, trước những thời cơ, vận hội mới, trước những thách thức, khó khăn của đất nước trong thời hội nhập, mỗi người hãy tự mình “bật một que diêm” để kết thành ngọn lửa thời đại, đưa con tàu đất nước vững vàng vượt sóng trên biển lớn thành công…
PHAN TÙNG SƠN
- Hơn 400 cán bộ Đoàn, đoàn viên - thanh niên thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
- Gặp lại những nhân chứng lịch sử trước ngày 30/4/1975
- Những anh hùng làm rạng rỡ đất Bạc Liêu
- Vợ liệt sĩ: Ngày ấy, bây giờ
- Viết tiếp truyền thống vùng đất anh hùng - vững bước hội nhập và phát triển cùng đất nước