Cuộc sống quanh ta
Xôn xao mùa hoa thì là...
Nở rộ một màu vàng tươi, vườn hoa thì là ở những thửa đất trồng rau màu của xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) đang làm khuynh đảo những tín đồ mê chụp ảnh. Chiếc view đẹp ấy góp thêm những góc ảnh đặc trưng cho xứ sở bản “Dạ cổ hoài lang” mùa này...
Vườn hoa thì là ở ấp Biển Đông B (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu). Ảnh: Thạch Hoa
Trải một màu vàng óng, những vườn hoa thì là đang nở rộ đón ánh bình minh mỗi sáng và màu nắng hoàng hôn mỗi chiều trên những luống rau màu của bà con nơi đây. Tôi chợt nghĩ, với một nơi từng nổi tiếng bấy lâu khi có một ngôi chùa Khmer uy nghiêm giữa đất này - chùa Xiêm Cán chứa bao nhiêu giá trị văn hóa, kiến trúc độc đáo - thì thêm những góc view đẹp như cánh đồng hoa thì là, xã Vĩnh Trạch Đông sẽ “ăn nên làm ra” khi làm du lịch theo mùa. Người ta sẽ về đây nhiều hơn, tham quan vùng đất này đông hơn khi “phát hiện” ra những cánh đồng hoa đẹp tuyệt vời này, như cách tỉnh Tây Ninh đang thu hút khách nhộn nhịp và “cháy mạng xã hội” với hơn 100.000 đóa tulip rực rỡ; hay như tỉnh Hà Giang có một mùa tam giác mạch đẹp như tranh vào cuối tháng 10, đầu tháng 12 hằng năm cũng đốn tim và thu hút những tín đồ mê ảnh đẹp đến với mình...
Thì là không sánh được với những loài hoa quý nhưng vẫn mang một nét đẹp nguyên sơ, tinh khiết khi “lọt” vào khung ảnh. Không hiếm những bức ảnh bên hoa thì là cũng đang “rần rần” mạng xã hội ở Bạc Liêu những ngày qua. Đến “mục sở thị” và đắm say với vẻ đẹp giản dị của vườn hoa thì là, tôi nhận ra còn có cái tình, sự thân thiện hết nấc của bà con nơi đây. Họ có thể chưa biết cách làm du lịch nhưng đã đem sự thân thiện ấy đối đãi với những du khách “bất đắc dĩ” vào mượn vườn hoa để ghi hình. Đâu chỉ cho mượn vườn mà người dân còn hỗ trợ khách nào nón lá, nước uống, mời nghỉ chân trong nhà, dưới bóng cây mát rượi hay bất cứ thứ gì khách lạ cần...
Vườn hoa thì là được người dân trồng trước tết Nguyên đán tầm 2 tháng, và sau Tết hơn 1 tháng là độ ra hoa kết trái, đó là kế sinh nhai của nhiều người dân nơi này. Nhìn những vườn hoa nở vàng rực đón chân lớp lớp tín đồ mê chụp ảnh, tôi thầm nghĩ đẩy mạnh quảng bá để làm du lịch theo vụ mùa bằng view hoa thì là cũng là cách để thu hút du khách đến đây nhiều hơn. Tham quan điện gió, vòng qua cây xoài cổ, thăm chùa Xiêm Cán và chụp ảnh bên hoa thì là vào mùa lễ hội tháng Giêng này, chắc chắn những vườn hoa thì là cũng “tiếp tay” để vùng đất này đón khách du lịch nhiều hơn...
NHẬT QUỲNH