Đời sống - Xã hội
Bà Thị Bi: Thoát nghèo từ sự quan tâm của chính quyền
Ước mơ thoát nghèo của bà Thị Bi (sinh năm 1966, ngụ ấp Đầu Sấu Đông, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) những tưởng càng khó khăn và xa tầm tay khi tuổi ngày càng cao. Nhưng nhờ hiệu quả của những mô hình, chương trình hỗ trợ hộ nghèo mà gia đình bà đã thoát nghèo bền vững vào năm 2023.
Bà Thị Bi chăm sóc đàn heo được hỗ trợ.
Ngày lập gia đình, hai bên đều nghèo không thể hỗ trợ gì nên khi ra ở riêng, cuộc sống vợ chồng bà Bi đầy rẫy khó khăn. Vợ chồng bà chỉ có mảnh vườn nhỏ quanh nhà nhưng thường xuyên ngập nước vào mùa mưa nên năng suất không cao, dễ bị sâu bệnh và cũng không thể trồng màu quanh năm. Trong khi đó, tài sản chỉ có căn nhà nhỏ, qua thời gian cũng đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn khi mưa to gió lớn.
Đầu năm 2023, với sự quan tâm của chính quyền địa phương, bà Bi được tham gia các lớp đào tạo nghề, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt. Sau khi học nghề, được hỗ trợ vốn, bà đầu tư vào mô hình trồng rau màu. Với kiến thức có được, bà thực hiện trồng xen canh các loại rau mùi và rau ăn lá như: cải, hành, rau răm, ngò om… Qua đó, đã giúp gia đình bà có thu nhập đều đặn mỗi ngày.
Ngoài hỗ trợ mô hình sinh kế, chính quyền địa phương còn hỗ trợ căn nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng, giúp vợ chồng bà an cư lạc nghiệp. Cuộc sống ổn định, cuối năm 2023, gia đình bà được công nhận thoát nghèo bền vững.
Niềm vui được nhân đôi khi mới đây huyện tiếp tục hỗ trợ gia đình bà 3 con heo giống từ nguồn cho vay hộ mới thoát nghèo. Để tiết kiệm chi phí chăn nuôi, hàng ngày bà tận dụng nguồn phế phẩm từ rau màu quanh nhà làm thức ăn cho heo. Dự kiến, khi heo tới lứa xuất chuồng sẽ mang lại cho gia đình bà 20 triệu đồng. Với số tiền này, bà tiếp tục tái đàn nuôi heo thương phẩm, tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình.
Hiện nay, dù cuộc sống đã ổn định nhưng vợ chồng bà Bi vẫn cần mẫn lao động kiếm thêm thu nhập, để không trở thành gánh nặng cho con cái. “Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương mà gia đình tôi có thêm chỗ dựa, không chỉ về tinh thần mà còn cả vật chất, giúp chúng tôi có cuộc sống đủ đầy trên chính mảnh đất của gia đình”, bà Thị Bi chia sẻ.
Bài và ảnh: THANH MAI
- Huyện Phước Long: Họp mặt kỷ niệm 50 Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Họp thành viên UBND tỉnh: Thông qua 12 dự thảo văn bản
- Bạc Liêu tham gia họp mặt Khối binh vận tại TP. Hồ Chí Minh
- Khai mạc Lễ hội Quan âm Nam Hải năm 2025
- Khai mạc Giải bóng bàn các CLB tỉnh Bạc Liêu mở rộng năm 2025 tranh Cúp Báo Bạc Liêu