Đời sống - Xã hội
Hội từ thiện nhân ái huyện Đông Hải: Địa chỉ đỏ của bệnh nhân nghèo
Hội từ thiện nhân ái huyện Đông Hải có hơn 100 thành viên. Mỗi người một hoàn cảnh, một công việc khác nhau, nhưng tất cả đều chung một lòng nhân ái, luôn nhiệt tình trách nhiệm, hết lòng sẻ chia, giúp đỡ những người kém may mắn.
Xuyên suốt 10 năm qua, “ngôi nhà yêu thương” ấy không ngừng lớn mạnh, có nhiều hoạt động ý nghĩa, đem đến niềm vui, nụ cười cho hàng trăm mảnh đời ốm đau, nghèo khó.
Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đều đặn mỗi tháng 2 lần, Hội sẽ tổ chức hỗ trợ 2 trường hợp khó khăn về bệnh tật. Các thành viên đều không ngại khó, len lỏi khắp các con đường, địa bàn sâu xa, cách trở nhất để đến được với người bệnh nghèo trong và ngoài huyện cần giúp đỡ.
Hội từ thiện Nhân ái huyện Đông Hải hỗ trợ tiền cho bệnh nhân nghèo xã Long Điền Đông. Ảnh: T.Q
Mới đây, biết được hoàn cảnh anh Đặng Hoàng Trong (34 tuổi, xã Long Điền Tây) rơi vào ngõ cụt khi sinh ra đứa con gái không có hậu môn, việc đi tiêu rất đau đớn và khó khăn, do đó dù đã 14 tháng nhưng bé chỉ cân nặng được 5kg. Bi đát hơn là khi biết con bị tật nguyền, vợ anh đã dứt áo ra đi bỏ mặc 3 cha con trong cảnh nghèo khó. Gia đình không có đất canh tác, ai kêu gì anh làm nấy, tiền anh kiếm được chỉ đủ cơm cháo qua ngày nên không có khả năng phẫu thuật cho con. Thấy được những khó khăn của anh, Hội đã hỗ trợ hơn 10 triệu đồng để anh nhanh chóng đưa con đi phẫu thuật, giúp bé không còn chịu đựng nỗi đau bệnh tật dày vò.
Hay như hoàn cảnh bà Phạm Thị Năm (74 tuổi, ngụ ấp 2, TT. Gành Hào). Bà bị tắc nghẽn mạch máu chân trái, vì không có tiền điều trị nên chân bị hoại tử, bác sĩ yêu cầu cắt 2/3 chân để tránh lây lan. Dù đau đớn nhưng do gia cảnh quá chật vật nên bà không có tiền phẫu thuật, chỉ mua thuốc uống cho đỡ đau. Vì không điều trị kịp thời nên chỉ mấy ngày sau cánh tay phải của bà tiếp tục bị tắc mạch máu dẫn đến đau nhức vô cùng, sự sống của bà đang rơi cảnh “chỉ mành treo chuông”. Biết được hoàn cảnh của bà, các thành viên trong Hội đã chung tay kêu gọi ủng hộ được gần 10 triệu đồng giúp bà kịp thời phẫu thuật, nhờ đó bà đã vượt qua cơn thập tử nhất sinh.
Hai số phận đáng thương trên chỉ là số ít trong hàng trăm người bất hạnh được Hội từ thiện nhân ái huyện Đông Hải hỗ trợ trong thời gian qua. Sự hỗ trợ thiết thực đó đã góp phần giúp người bệnh hiểm nghèo khó khăn có điều kiện trị bệnh, giành lại sự sống. Nhờ công khai, minh bạch, rõ ràng trong mọi hoạt động thiện nguyện nên Hội ngày được nhiều người biết đến và nhiệt tình ủng hộ. Do đó, ngoài hỗ trợ kinh phí chữa bệnh, Hội còn thường xuyên tổ chức tặng nhu yếu phẩm, hỗ trợ tiền sửa chữa nhà... cho những hoàn cảnh khó khăn.
“Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục kêu gọi, gắn kết thêm nhiều tấm lòng vàng, tận dụng mọi nguồn lực để hỗ trợ nhiều hơn cho những mảnh đời bệnh tật nghèo, giúp họ có thêm niềm tin, động lực vượt qua nghịch cảnh, chăm lo cho cuộc sống tốt hơn”, anh Dương Hoàng Khang - thành viên Hội từ thiện nhân ái huyện Đông Hải, chia sẻ.
THÙY LÂM
- Sức sống mới ở những vùng căn cứ cách mạng
- Thế hệ sinh năm 1975: Trưởng thành cùng quê hương Bạc Liêu
- Đại thắng mùa Xuân 1975: Minh chứng thuyết phục về sức mạnh đoàn kết dân tộc
- Bạc Liêu - Cà Mau chiếm gần 30% tiềm năng điện gió ven bờ cả nước
- Bàn giao 101 máy quét Căn cước và thiết bị sinh trắc học cho các cơ sở y tế